Hôm nay mình tranh luận với bx là trùm kín mít có nhìn được ngang ko. bx mình nói vẫnn nhìn bình thường trừ trường hợp đội cái mũ liền áo quá rộng. Còn đeo khẩu trang thì ko ảnh hưởng. Do thói quen của phụ nữ lái xe ko linh hoạt mà thôi.
Như vầy thì đâu thấy gì, cứ thế phóng ra thôi.Hôm nay mình tranh luận với bx là trùm kín mít có nhìn được ngang ko. bx mình nói vẫnn nhìn bình thường trừ trường hợp đội cái mũ liền áo quá rộng. Còn đeo khẩu trang thì ko ảnh hưởng. Do thói quen của phụ nữ lái xe ko linh hoạt mà thôi.
View attachment 456769
Tổng hợp clip các chị em lóng nga lóng ngóng khi lái xe máy trên đường. Đừng làm cho người thân mong ngóng và lo lắng khi chị em xách xe ra đường nhé ![pagebreak][/pagebreak]
View attachment 456769
Tổng hợp clip các chị em lóng nga lóng ngóng khi lái xe máy trên đường. Đừng làm cho người thân mong ngóng và lo lắng khi chị em xách xe ra đường nhé ![pagebreak][/pagebreak]
"Giận thì giận mà thương thì thương"
Nhìn các chị các cô chạy quờ quạng đúng là bực thật. Nhg nghĩ kỹ PN còn có nhiều việc phải lo toan, cộng với đặc thù não bộ của phái nữ là có thể "làm đc nhiều việc cùng lúc" (ví dụ vừa may vá hay nấu ăn nhg vẫn theo dõi đc một bộ phim TH nhiều tập đang phát trên TV
Nói vậy không có ý phân biệt giới nha, nhg hiểu rõ hơn đặc điểm giới để cảm thông và để đề phòng và hơn nữa là để nhắc nhở cách PN ở nhà (bác nào cũng phải có ít nhất một người PN kế bên đúng ko nè )
Phụ nữ, người già chạy xe lóng ngóng, chập choạng... thì các bác lái 4B còn phán đoán được để cẩn thận. Chứ các em teen thì đi xe như chốn không người, tạt đầu hoặc chuyển hướng đột ngột... thì mệt hơn.View attachment 456769
Tổng hợp clip các chị em lóng nga lóng ngóng khi lái xe máy trên đường. Đừng làm cho người thân mong ngóng và lo lắng khi chị em xách xe ra đường nhé ![pagebreak][/pagebreak]
Chung quy lại: Chưa có thói quen nhìn gương chiếu hậu, dùng xi nhan chưa đúng cách (cứ nghĩ là đã bật xi nhan rồi thì có quyền rẽ, chuyển hướng ngay). Cọ quẹt nhau rồi tranh cãi... cũng vìnguyên nhân này là chủ yếu!
Bởi vậy dân os thua phụ nữ và những thể loại này là như vậy.họ nghĩ là làm và có khi chưa nghĩ mà đã làm rồi đó