Em cũng đi U oát của KDL Lang Biang 1 lần rồi, vừa đi vừa cầu trời khấn phật cho gia đình mình được an toàn, xe gì như cái chuồng gà, sợ nhất lúc xuống nó mà hư phanh thì.....
Loại xe này của LX cũ SX, cực kỳ thô bỉ và thiếu an toàn, các xe ở VN đều đã cũ, sửa chữa chắp vá....nên rất sợ...!!! Em biết vậy vì trước đây ông anh rể có lái 1 em này, khi bị hư cốp ben gì đó ở 1 bánh thì 3 bánh còn lại cũng tiêu luôn (mất áp lực dầu) -> phanh mất luôn tác dụng!!! Sau này lên Đà Lạt cũng vái 3 lạy không dám đi loại xe này nữa!!!

Last edited by a moderator:
Cả nhà em cũng lên 1 lần rồi vs hứa sẽ ko bao giờ quay lai đi thêm lần nào nữa lên đó cả nhà ăn thịt nướng khá thú vị lúc xuống ối ra cả ruột gan vì mấy cha chạy như trong phim hix xuống tới nơi mới biết mình còn sống
Cho em tham gia với,đầu năm nay em với ba cả đi tới cổng LANGBIANG.Em hỏi phòng vé trước xe em hai cầu có lên được không? Phòng vé trả lời không được ,vậy là em quay đầu xe về DALAT lại,đi tham quan các nơi khác,sau này có biết thông tin bên xe 3 miền đi về nói lại,là tài xế Langbiang chạy ghê quá teo ch... Luôn,có thể là quen đường, em nghĩ vậy,nhưng có lần em xuống đèo chiều tối,mịa nó xe tải chạy hết biết luôn,em muốn đu đèn cho sáng và cũng muốn có đồng minh cho đỡ sợ vậy mà km em nó báo 110-120.kết quả em buông luôn,chạy chậm lại cho an toàn,mà cung đường này em quen thuộc lắm đó .
(xin nhắc lại xe tải em nói là chở bông bó từng bó dài chứ không phải tải chở rau.)
Phần nữa em nhớ lại cách nay khoảng 30 năm xe tải rau xuống đèo cẩn thận lắm,(y như rùa bò).
Em xin hết.
Tái bút.
Đèo gì trong nam thì em tạm biết,nhưng phải nói kinh và vãi hàng thì em vẫn nhớ vẫn sợ là đèo Hải Vân,đoạn cuối xuống đèo ra huế.
(xin nhắc lại xe tải em nói là chở bông bó từng bó dài chứ không phải tải chở rau.)
Phần nữa em nhớ lại cách nay khoảng 30 năm xe tải rau xuống đèo cẩn thận lắm,(y như rùa bò).
Em xin hết.
Tái bút.
Đèo gì trong nam thì em tạm biết,nhưng phải nói kinh và vãi hàng thì em vẫn nhớ vẫn sợ là đèo Hải Vân,đoạn cuối xuống đèo ra huế.