Em ngán mấy ông này nhất, vì né CSGT các 2/3B chở cồng kềnh, hàng lậu thường phóng nhanh, rẽ gấp, đôi khi gây tai nạn thì bỏ xe chạy, xe thì khung sườn đục nát cả chẳng biết đâu mà lần, có giữ được người thì cũng chẳng có gì ngoài mảnh CM, tốt nhất giữ khoảng cách xa cho an toàn

Em thấy XXX bắt xe gắn máy chở đồ cồng kềnh củng hợp lý, tai nạn luôn tiềm ẩn với cách chở đồ như vậy!
Vậy AE mình gọi nó là:.."Siêu xe ưu tiên" nhóe??Chậm 1s nói:Cứ đổ thừa vì nghèo rồi vô tư vi phạm, chở như cái núi. Gây ra tai nạn thì dửng dưng, thờ ơ. Bác Baochua gọi là xe..." ưu tiên". E thì gọi là ....." Siêu xe" được hem??? ( Cái gì cũng chất lên chở được hết).