Hạng B1
9/3/12
51
17
8
HCM
quá nguy hiểm, may mà Bác không vượt Ford sớm! thanks bài học.
 
qdc confirmed
Hạng D
4/10/10
1.713
200
63
tin_truc22 nói:
DUYWIN nói:
em thấy bác vượt trái luật,bác phải cẩn thận mới đúng.
Xe trước có tín hiệu rẽ trái, được quyền vượt phải bác à.
Chủ thớt chuyển vô lane trong chạy là đúng rồi, trái luật cái gì.
 
Hạng B2
10/8/11
306
13
18
Cái tình huống này thường trực ở VN mình. Sơ sẩy là lãnh đủ, chỉ biết nhắc mình cứ từ từ....
 
Hạng C
21/9/10
857
38.539
93
Em đi thường mà khuất 1 xe (bên trái hay bên phải) em đều cảnh giác cao độ
 
Hạng B2
28/1/13
160
0
16
41
DUYWIN nói:
em thấy bác vượt trái luật,bác phải cẩn thận mới đúng.
chiếc xe tải nói nhan trái vào lane quẹo trái, xe bác chủ đi thẳng nên vào lane giữa... em thấy đâu có gì trái luật đâu nè
 
Hạng B2
10/7/12
325
5
18
Sài Gòn
Chủ nhật vừa rồi em cũng gặp tình huống gần giống Bác chủ, nhưng em từ đường lớn chạy vô đường nhánh, 1 chú 2 bánh chạy ngược chiều chắt ngang đầu xe, khi đầu xe em vừa chạm vào đường nhánh vuông góc. Cũng may là em chạy rất chậm và thắng kịp. Em có dừng lại mầy giây xem phản ứng của chú này sao. Chú này này vẫn tĩnh bơ nói chuyện cười vui vẻ với người ngồi sau.
 
Hạng D
24/4/13
1.264
1.163
113
Clouds8 nói:
Bọn 2B nó đần thế đấy
Bác không nên nói như thế ở VN chủ yếu là 2B chứ mấy B. Em thấy do trời mưa nhiều người ngại đứng đợi đèn đỏ và do em FE đi trước vài s nên khuất tầm nhìn của bác
 
Hạng D
9/9/11
3.185
21
38
34
Lộc Ninh - Bình Phước
Em sợ nhất đèn xanh hướng mình mới bật lên, là mấy anh gắn máy hướng bên kia đèn đỏ hay rướng ga qua lắm, em thì toàn đợi đèn xanh cháy hơn 3-4s mới đề ba cho chắc!