Hạng D
18/6/13
1.489
1.054
113
Khu này bác chánh mới sửa lại đèn ngu kinh. CNC chạy ra chờ 120s mà đi được có 20s.
Thêm đèn rẽ trái từ suốt tiên về CNC nhưng bà con chạy theo tín hiệu cũ nên loạn hơn trước khi sửa
 
Hạng C
25/6/14
675
820
93
Khu này bác chánh mới sửa lại đèn ngu kinh. CNC chạy ra chờ 120s mà đi được có 20s.
Thêm đèn rẽ trái từ suốt tiên về CNC nhưng bà con chạy theo tín hiệu cũ nên loạn hơn trước khi sửa

Chính xác! Hồi trước muốn quẹo phải vô thì tấp vô làn hỗn hợp xong chờ đèn đi thẳng rồi quẹo luôn. Giờ tách 2 đèn, đèn đi thẳng sáng thì quẹo phải đỏ, mình lỡ chui vô hỗn hợp rồi thì chờ + ánh mắt viên đạn mệt nghỉ luôn. Dừng ở ngoài thì ngay cuối dốc, xui chú container nào đổ dốc thắng ko kịp là ăn đủ!
 
  • Like
Reactions: domanhdung93
Hạng D
16/5/08
1.034
1.142
113
Sáng nay đi mần ngang qua thấy bác chánh đã kẽ lại vạch mũi tên được phép rẽ phải cho đường màu cam (page 1) các bác ko phải xoắn vs csgt nữa nhé.
Cẩn thận ngã 3 khu công nghệ cao Q9
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
12/9/15
293
526
93
52
Rẽ làn hỗn hợp thì có vạch dừng nhường xe gắn máy nên gắn máy bu kín đầu xe. Đến đèn xanh phải bấm còi, hạ kiếng, quơ tay chỉ trỏ thì xe gắn máy mới di dời giải toả cho mình quẹo. Mịa mấy thằng ngu gắn thêm cái đèn nì. Trong khi đó chỉ cần cho xe nào cần vào khu CNC thì rẽ phải từ khúc trên vào song hành là xong.
 
  • Like
Reactions: boymi
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
Rẽ làn hỗn hợp thì có vạch dừng nhường xe gắn máy nên gắn máy bu kín đầu xe. Đến đèn xanh phải bấm còi, hạ kiếng, quơ tay chỉ trỏ thì xe gắn máy mới di dời giải toả cho mình quẹo. Mịa mấy thằng ngu gắn thêm cái đèn nì. Trong khi đó chỉ cần cho xe nào cần vào khu CNC thì rẽ phải từ khúc trên vào song hành là xong.
img_3694-jpg.490065

Chổ này muốn rẽ phải bác chạy sát lề phải rồi rẽ phải thì ko vướng 2b.
 
  • Like
Reactions: boymi and Kimtamhai
Hạng B2
12/9/15
293
526
93
52
img_3694-jpg.490065

Chổ này muốn rẽ phải bác chạy sát lề phải rồi rẽ phải thì ko vướng 2b.
Bạn ơi mình chạy 3 lần thì hết 2 lần vướng xe buýt nó chiếm chổ mịa rồi....