Hạng B2
18/8/13
325
301
63
Chào các bác,

Ngã 3 này, hướng từ Linh Trung về Tân Sơn Nhất có 4 lane, với lane sát con lươn chỉ được rẽ trái, các lane còn lại được đi thẳng, vạch kẻ đường rõ ràng. Hôm trước em đứng một mình ở lane thứ 2 từ sát con lươn, các bác khác xếp hàng dài ở cac lane còn lại, đèn xanh sáng,em bật signal rẽ phải để đi vè PVĐ, vừa qua ngã ba có 1 bác Csgt thổi lại, em từ từ bật xin nhan và tấp và lề, chuẩn bị giấy tờ và chiến. Bác Csgt lại và bảo em kiểm tra giấy tờ, và nói em đi vậy là sai, blablabla, em có trao đổi lại với bác ấy, dể khẳng đinh mình đi là đúng, rồi bác ấy yêu cầu kiểm tra giấy tờ, em cũng nhẹ nhàng từ chối, và yêu cầu lý do, sau cùng bác ấy bảo nếu em đủ giấy tờ thì cho đi, em cũng ko muốn tranh cãi thêm và đưa cho bác ấy. Sau cùng cả hai chia tay, bác ấy và em ai cũng vui vẻ, dù tốn thời gian nhưng em đã thoả mãn mong mước bấy lâu là đc gặp bác csgt đau tien. Ko có tờ rơi hoặc bánh mì napf của em đc phát, ngoại trừ một bác đi xe sau đó. Vài dòng chia se.