Hạng C
7/5/12
882
24
18
sting9154 nói:
Mô phật tối qua 11h em đi làm về ngay chân cầu Phú Mỹ Q.7, gặp 1 bố vừa lái xe máy vừa ngủ, chắc mới nhậu quắc cần câu ở mấy cái quán trên đường Nguyễn Thị Thập ra. Lạy hồn. Bố lái xe mà cứ như đang vẽ tranh Picaso bằng bánh xe vậy.
Vui có chừng dừng có mức thui!
 
Hạng B1
26/8/12
59
1
6
Tối qua về đến dốc sỏi lúc đó 12 h đang bon bon 80 gặp xe ngược chiều em giảm tốc bổng nhiên bên lề có một xe máy tạt đầu xe em, em đạp cái reeeeet cả nhà tuột khỏi ghế, em xuống xe thấy thằng này mặt xanh như tàu lá, còn em thì ko còn giọt nào, đứng một lúc nó dắt xe bỏ đi còn em cứ tưởng mình gặp ma.