Xin chào các Bác OS,
Em có cấu chuyện này trước muốn chia sẻ cùng các Bác, sau cũng muốn nhờ các Bác tư vấn gỡ rối giúp em. Chuyện là thế này, hôm qua vào lúc 10h20' ngày 7/12 tại Quán Cafe của em trên đường D2 có một ông khách đi SH vào uống cafe, khi vào thường thì xe tay ga xịn bào vệ bên em đều dắt để bên trong, nhưng ông khách này lại để sát mép ngoài và bảo nên để ở đó, sau đó bác bảo vệ của em (lớn tuổi rồi) dắt để vào góc, khoảng 10 phút sau có một thanh niên đi chiếc Jupiter màu đỏ tới trước quán cafe, kéo tấm bản tuyển nhân viên của bên em xuống đập phá thì Bác bảo vệ của em lại bảo tại sao lại làm vậy, tên đó bảo tuyển nhân viên mà để số điện thoại nó gọi hoài không được, trong lúc giằng co thì một tên đi từ phía bên kia của quán tiến đến mở khóa chiếc xe SH và khi bảo vệ quay lại thì chỉ kịp ú ớ vài tiếng và biết được thằng đó mặc áo màu xám!!???. Thế là xảy ra một cuộc dàn cảnh để lấy xe SH (biển số 54-P7- 5102), xe SHi, màu xanh đời 2008. Lúc đó, chủ xe tiến ra phía bảo vệ từ tốn đưa vé xe và nói "Quán các anh có giữ xe cho khách, có vé xe bây giờ mất xe các anh phải đền cho tôi". Dẫu biết, mất xe là trách nhiệm của quán và quán phải chịu trách nhiệm nhưng cái em muốn nói ở đây là tại sao với một người bị mất xe mà thái độ rất ư là bình thường, không lo lắng. Khi em nói chuyện với anh chủ xe đó thì có rất nhiều tình tiết ảnh bị mâu thuẫn, chẳng hạn như: KHi công an lấy lời khai thì về nghề nghiệp của anh là tự do, không có nghề nghiệp ổn định. Nhưng khi nói với bên em thì ảnh bảo là giám đốc công ty Xây dựng, rồi tình hình cuối năm đang nợ rất nhiều.....!!!??. Người khách này tới quán em lần thứ 2. Thực chất, em nghĩ có vài điểm không ổn ở người khách này. Nhưng túm lại là đã ra CA Phường giải quyết, phương án đầu tiên em cho ảnh mượn chiếc xe Wave ma em đang đi, ảnh cầm luôn GPĐKKD của quán cafe của em. Hẹn thứ 2 tới thương lượng.
Mấy Bác OS có kinh nghiệm vui lòng chỉ giúp em hướng giải quyết tốt nhất ạh. Cuối năm mà bị vầy không biết năm nay có cùng với mấy Bác OS đi về Tây Nguyên ăn Tết theo con đường Madagui - Dah tẻ nữa không. Xui quá!
Àh có một chuyện rất trùng hợp. Hôm cách đây khoảng 2 tuần bà xã của em có đi coi bói một ông Thầy ở Bình Thạnh về Quán Cafe cuối năm thì được thầy phần một câu xanh rờn rằng: Tháng này 2 đứa làm quán cafe để ý cho thầy một điều là coi chừng mất xe của khách, thầy cũng nói rõ, trường hợp nó đi 3 người nhưng vào quán 1 người, 2 người ở ngoài dàn cảnh lấy xe. Bà xã em có hỏi có cách nào khắc phục được chuyện đó không thì thầy phán luôn là cố gắng làm ra tiền để đền cho người ta......nghe muốn xỉu luôn.
Khi đang đi công tác, nghe NV nói quán bị mất xe em cứ nghĩ mất con Wave hay Nouvo là cùng, nghe 2 từ SH em quay ngược về luôn.
Và các Bác OS cho em hỏi là khả năng tìm lại xe là rất khó phải không ạh, em thấy mấy anh công an cũng không nhiệt tình lắm.
Xin cảm ơn các Bác đã quan tâm, chúc các Bác dồi dào sức khỏe!
Các Bác nào có thấy được chiếc xe này xin vui lòng chỉ giúp em, em sẽ hậu tạ bằng một nữa giá trị chiếc xe ạh!