He he! Sao em về đó toàn phi 80 - 120 mà có thấy gì đâu trời. Để hôm sau em chú ý chút. Mà đi về vùng này em ít dám đi khuya vì sợ mấy cha nhậu xỉn tắt máy.
Có lần em chở người bạn sinh sống ở nước ngoài về thăm quê, nó hỏi em một câu mà em hổng biết đường trả lời luôn:
' Ở bên kia nhiều người nói về VN đừng có nổi hứng mà đòi lái xe nha, tau còn bán tín bán nghi, nãy giờ chạy lên xuống dốc cầu CT tau mới thấy đúng!'
Em hỏi mày nói vậy là sao!?
Nó nói:
' Pà mịa! Lên dốc cầu cao ngất nó cắm cái bảng giới hạn tốc độ 40Km/H, vừa xuống đổ dốc thấy cái bảng tốc độ 20Km/H.
Sao mà mày chạy được hay dzậy! Tau thì pó tay!!
Cái này tau phải công nhận tài xế ở VN như mày siêu thật à nhe! '
Em chỉ còn biết phì cười chẳng biết nói gì hơn!
' Ở bên kia nhiều người nói về VN đừng có nổi hứng mà đòi lái xe nha, tau còn bán tín bán nghi, nãy giờ chạy lên xuống dốc cầu CT tau mới thấy đúng!'
Em hỏi mày nói vậy là sao!?
Nó nói:
' Pà mịa! Lên dốc cầu cao ngất nó cắm cái bảng giới hạn tốc độ 40Km/H, vừa xuống đổ dốc thấy cái bảng tốc độ 20Km/H.
Sao mà mày chạy được hay dzậy! Tau thì pó tay!!
Cái này tau phải công nhận tài xế ở VN như mày siêu thật à nhe! '
Em chỉ còn biết phì cười chẳng biết nói gì hơn!
10 h đêm mà còn phục kích ha bác? hôm rùi em củng di từ Cha Diệp về SG trong ngày, xe có gắn cobra, khổ nỗi đến gần đài phát sóng điện thoại di động là nó kêu.. nên hay bĩ khủng bố.. còn lúc thấy xxx thì nó dek kêu vì xxx lúc đó chưa có mở máy sấy tóc
Chúc mừng bác, chia buồn cho quê hương cần Thơ! Quê hương cần Thơ từ ngày cúp phà, ngân sách khủng khoảng, nên rất cần bắn các bác.tquyennhi nói:Em ghét nhất cái đoạn cho chạy 20 km/h gần vô trạm thu phí. Không bao giờ em chạy được tốc độ này khi đi qua đây (chậm nhất cũng 30), may là chưa bị gì.
trạm thu phí cầu cần thơ bây giờ bắn 2 chiều, chiều từ dốc cầu về trạm thu phí (kiểu truyền thống) và từ vòng xoay hướng từ sóc trăng về trạm thu phí (kiểu mới do kiểu truyền thống bị bắt bài).
Các ảnh chia 2 tốp 1 ngồi trong cabin trạm thu phí bắn 2 chiều, 1tốp ngồi bên vệ cỏ đoạn vừa ra khỏi trạm thu phí.
Ngoài ra còn món đặc sản mới có là bắn sau lưng, các bác vừa trả tiền phí xong sướng quá đạp cái ào kết cục là đến vòng xoay bị níu áo vô.
Túm lại thấy cẩn thận cẩn thận và cẩn thận khi về và đi khỏi cần thơ
Các ảnh chia 2 tốp 1 ngồi trong cabin trạm thu phí bắn 2 chiều, 1tốp ngồi bên vệ cỏ đoạn vừa ra khỏi trạm thu phí.
Ngoài ra còn món đặc sản mới có là bắn sau lưng, các bác vừa trả tiền phí xong sướng quá đạp cái ào kết cục là đến vòng xoay bị níu áo vô.
Túm lại thấy cẩn thận cẩn thận và cẩn thận khi về và đi khỏi cần thơ
cái Zone 40 này đi riết rồi rành, đi từ sài gòn ra thì ít dính nhưng chiều từ Phan rang về SG, vừa hết nội thị Phan rang dạp 80km/h chưa lút ga là gặp cái zone 40 này nếu không để ý thì dính chưởng ngayphantan nói:Mèn ơi...Vậy là chưa ăn thua..Khi các bác qua vùng Phanrang nhà em. Đoạn QL 1A 80km/h ngon ơ, đường vắng không bóng người, có chăng hơi nóng cứ như lảng vãng bóng ma Hời, thế mà phải chuyển ngay về 40Km, với cái BB không như loại thường mà hàng ngoại: ZONE 40. Bác nào sơ ý là xong. Đã thế không phải một mà hai. Chả trách bao năm cũng chỉ phát 40.