mấy lần ngồi xe bus, tới khúc này đang ngon trớn 70 bỗng nhiên xe thắng khựng lại bò 40, chạy lên 1 chút thấy cái pickup của xxx Ninh Thuận...turau nói:cái Zone 40 này đi riết rồi rành, đi từ sài gòn ra thì ít dính nhưng chiều từ Phan rang về SG, vừa hết nội thị Phan rang dạp 80km/h chưa lút ga là gặp cái zone 40 này nếu không để ý thì dính chưởng ngayphantan nói:Mèn ơi...Vậy là chưa ăn thua..Khi các bác qua vùng Phanrang nhà em. Đoạn QL 1A 80km/h ngon ơ, đường vắng không bóng người, có chăng hơi nóng cứ như lảng vãng bóng ma Hời, thế mà phải chuyển ngay về 40Km, với cái BB không như loại thường mà hàng ngoại: ZONE 40. Bác nào sơ ý là xong. Đã thế không phải một mà hai. Chả trách bao năm cũng chỉ phát 40.
Ngày xưa đi phà tốc độ của phà còn chậm hơn dzậy nữa mà!
Bởi vậy nên mới không phát triển nổi! chỉ có cái chợ Cái Răng là đang nổi thôi..!
Bởi vậy nên mới không phát triển nổi! chỉ có cái chợ Cái Răng là đang nổi thôi..!
Chia buồn cùng bác. Phải chi mấy bác GTCC Cần Thơ biết vô OS và tiếp thu như mấy bác GTCC SG thì đỡ biết mấy.NgocToan nói:thả dốc cầu CT em bị 1 phát dam bằng 1 tháng mới chết u móa bửa đó chửi thẳng mặt bọn đầu tôm làm luật và bọn đầu tôm hành luật luôn