@mọi người: vui vẻ đi và cẩn thận với đám đó thôi.
Cái cần thiết nhất là làm sao lôi đc đám tài xế chạy ẩu ra pháp luật thôi!
@shpy: bác nói gần như đúng hết, em chỉ bổ sung thêm là em đi chơi, về thăm quê nội, em ko hề muốn đu sát đít bọn giặc lái, rồi biểu diễn xào chẻ các kiểu. Không cảm thấy an toàn thì em ko đạp, chứ em chưa hề biết sợ tốc độ, đường cho bao nhiêu em đạp đủ bấy nhiêu, và em chạy khá lịch sự nữa

.
@NamHung: có thể tài em " không bằng" bác, nên sau này em có mang đc cái thớt nào lên đây, bác vui vẻ khỏi vào chém cũng đc, nhưng mọi người trên này sẽ dư sức dạy khôn em đc. Chém thớt em, uổng đao kiếm của bác
