Cuối tuần trước đi Phan Thiết cùng hai vợ chồng người bạn.
Trước trạm thu phí Dầu Giây có biển hạn chế tốc độ 100 km/h rồi đến 80 và 60 km/h. Do cẩn thận nên thấy biển 100 là thắng từ xa, và tốc độ khi đi ngang biển chỉ khoảng 80 km/h.
Vừa qua trạm, đang nói với hai vợ chồng bạn là qua mấy chỗ này phải cẩn thận, nhất là buổi sáng ngược chiều nắng nhiều khi không nhìn rõ biển báo thì thấy một áo vàng và con rắn chỉ thẳng vào xe. Xuống xe mà không hiểu phạm lỗi gì.
Cậu CSGT nói bác chạy quá tốc độ.
- Quá ở đâu? Chú chạy cẩn thận mà.
- Dạ 67/60. (Cho xem hình ở điện thoại).
- Chắc là chú thắng nhưng vì bận quan sát các xe khác nên không nhìn đồng hồ tốc độ.
- Bác muốn đóng phạt tại chỗ hay lập biên bản?
- Làm biên bản cho chú đi. (Không muốn làm hỏng cán bộ).
- Thôi, cháu ghi cho bác cái lỗi dừng nơi có biển cấm dừng. Lỗi này chỉ phạt 350K thôi.
- Cám ơn cháu.
Đúng ngày Thương binh liệt sỹ lên Hàm Nghi đóng phạt.
Qua đây muốn nhắc với các bác, khi mình đang bon bon 120 km/h thì cảm giác sau đó chạy 60km/h chẳng khác gì đi bộ. Vì vậy, nếu không cẩn thận là vẫn chạy 70, 80 mà tưởng chậm lắm rồi. Và có lẽ các anh áo vàng cũng nắm bắt tâm lý đó nên hôm đó khoảng một nửa số xe qua trạm bị mắc cùng lỗi đó.