Mà nó có xi nhan thì cũng không để cho người khác có đủ thời gian xử lý. Bởi chúng vào/ra liên tục và gấp gáp.chienthang nói:Thằng buýt thì vào ra dừng đón khách cũng chả xi nhan gì luôn.
chuẩn quáduynguyen nói:Cũng may cho con bò đó chứ bác chủ nhanh chút là con đó chui vô bánh sau xe bus...úi chà hôm sau các tờ báo lá cải lại rút tít "Con ngoan trò giỏi nhà nghèo bị bọn hung thần xe buýt cán chết"
hdtoan nói:Xin lỗi, con nhỏ đó đi ngu như bò. Chạy xe mà sợ bóp thắng lại chờ chút xíu ko kịp về nhìn lần cuối cha nó hấp hối hay sao đó. Coi nóng máu thiệt. Bác chủ định vượt xe bus trường hợp này là hợp lý thôi.
khi đi xe 2 b, tâm lý chung là không thích bóp thắng, sợ chân chạm đất