Lúc trước có người xe bị xì lốp xuống thay vỏ mà trời nắng nên cho 2 đứa con trong xe chơi mở máy lạnh cho mát,ổng chui vô đội xe lên 2 đứa nhóc trong xe nó đùa với nhau làm sập đội,thế là người cha chia tay 2 đứa con mãi mãi luôn.
Khi đi xa thì chồng giữ một chìa, vợ giữ một chìa khoá. Em gặp khách hàng để trẻ em 2t trong xe mở máy lạnh vô tình bé lock luôn cửa đành phải đập kính xe để mở
với bọn trẻ con thì phải quán triệt ngay từ đầu, k cho đụng vào những cái j, cháu e nó đụng vào cần số là e sợ lắm rồi
Đùng trả mo , cứ để số để máy còn kéo đuợc trợ lực và thắng , chụp chìa khóa đề nóng luôn là ok

còn xe AT thì đâu có vặn off đc
còn xe AT thì đâu có vặn off đc
ptt307 nói:đứa F1 của bà chị 2 của em cũng làm em hú hồn 1 lần.
cả gia đình lên xe hết rồi ,xe đang nổ máy,em đang ổn định thắt dây an toàn ,.v.v... tự nhiên F1 của bà chị thò tay qua,vặn chìa khoá về vị trí lock (F1 tính giỡn chơi thôi).
em la cho 1 chặp.
nếu mà đang chạy khoảng 40km\h +đương đông xe cộ chắt em cắn lưỡi.
<span style=""color: #0000ff;"">Ùi, F1 có nhiều chiêu lắm, lock cửa cũng không ăn thua gì vì F1 của mình 4 tuổi unlock như chơi, chưa kể táy máy khi ngồi ghế phụ lắm, rất thích sờ tay vô cần số, thắng tay
. Vậy nên mình thường phải bố trí cho F1 ngồi sau, đeo belt, và dặn dò cẩn thận tuyệt đối không được unlock cửa khi xe đang chạy...</span>

Ghê quá, em chưa có F1, nhưng chắc đến lúc đó, e mua cái ghế em bé để cố định lại, tránh loay hoay, nguy hiểm quá