Vậy đến khi bác có, em bảo đảm bác cũng sẽ than như mọi người thôi hà.chenchen_t2c nói:Đang chờ có con nít phá mà còn chưa có nè ... mấy bác có thì lại than là sao![]()
Các bác cẩn thận f1 hay quên đóng cửa hoặc đóng cửa không kín... vợ 2 em bị móp cánh cửa vì lý do này (nhưng lỗi này là của em không nhìn đèn báo và gương chiếu hậu lúc lăn bánh)... xót....
Không có chìa khóa hoặc remote sơ cua thì khóc thiệt luôn he heTony Hai Lúa nói:Em tưởng bác nhốc nó trong xe đi nhậu chứ. hihi
Có 1 lần em bỏ nó + chì khoá trong xe, nó lock cửa. Em khóc ròng.( nó 2 tuổi chỉ biết clock, không biết mở )
Nhóc nhà em cũng thường xuyên loáy hoáy, chọc phá xe lắm.
Chiều e rước nhóc về, cho ngồi bên phụ, lock cửa lại hết, thắt dây an toàn, nhưng được tí lại đứng lên, ko chịu ngồi yên. Nhưng em phải làm dữ với cu cậu thì cu cậu mới chịu đứng yên, ko táy máy chân tay.
Có lúc đòi qua ngồi trong lòng em lái xe luôn. 1 lần e về tới cổng, xuống mở cổng để cho xe vào, em chiều cho ngồi vào lòng luôn, mấy lần sau thì lên xe là đòi ngồi vào trong lòng. E làm dữ 1 lần là hết dám. Giờ chỉ cho ngồi vào lòng khi về tới nhà để cho xe vào sân thôi.
Khi em xuống xe mở cổng rào thì cu cậu nhảy sang, ôm vô lang ngay:
[youtube]http://youtu.be/phl8fP3l-uo[/youtube]
Khi có bx em thì toàn cho nhóc ngồi phía sau cùng bx, lock child từ bên trong.
Chiều e rước nhóc về, cho ngồi bên phụ, lock cửa lại hết, thắt dây an toàn, nhưng được tí lại đứng lên, ko chịu ngồi yên. Nhưng em phải làm dữ với cu cậu thì cu cậu mới chịu đứng yên, ko táy máy chân tay.
Có lúc đòi qua ngồi trong lòng em lái xe luôn. 1 lần e về tới cổng, xuống mở cổng để cho xe vào, em chiều cho ngồi vào lòng luôn, mấy lần sau thì lên xe là đòi ngồi vào trong lòng. E làm dữ 1 lần là hết dám. Giờ chỉ cho ngồi vào lòng khi về tới nhà để cho xe vào sân thôi.
Khi em xuống xe mở cổng rào thì cu cậu nhảy sang, ôm vô lang ngay:
[youtube]http://youtu.be/phl8fP3l-uo[/youtube]
Khi có bx em thì toàn cho nhóc ngồi phía sau cùng bx, lock child từ bên trong.
Không nên cho F1 ngồi ghế trước đâu các bác, đi xe nên cho F1 ngồi ghế thắt dây an toàn. Haizza hồi nhỏ nhóc nhà em còn chịu ngồi, bây giờ cũng phá quá, nhưng em xuống xe luôn luôn tắt máy, sợ F1 quậy cần số lắm. Vụ chốt cửa có thể chế lại ở Góc ADV -Trần Bình Trọng đó.
f1 em bị em lên gối, giựt trỏ hoài.... ông nội,ông ngoại nó sống lại cũng không dám táy máy khi lên xe hehehe
huy812000 nói:Vì thế nên thủ 1 chìa khóa dự phòng ở trong ví hoặc giấu ở đâu kỹ thật kỹ bên dưới gầm xe để dự phòng!Tony Hai Lúa nói:Em tưởng bác nhốc nó trong xe đi nhậu chứ. hihi
Có 1 lần em bỏ nó + chì khoá trong xe, nó lock cửa. Em khóc ròng.( nó 2 tuổi chỉ biết clock, không biết mở )
Em gắn cái chìa sơ cua chung với xâu chìa khóa của em luôn, cửa nhà, cơ quan...
Không hiểu sao cái lock cửa ford escape bên trong vẫn mở được nhỉ? mình nhớ Inv lock rồi thì không mở được.