RE: cẩn thận với TNGT
Vấn đề này thật ra không hề nhỏ, vì chính em cũng từng vi phạm .
Khi ở độ tuổi choai choai, có khi ý thức của lứa tuổi này cũng tốt lắm rồi. Thế nhưng khi đi với bạn bè là hay chạy như đua, rồi rượu bia tý chút khi đi chơi xa...Hồi tuổi tủng học, em mà xách xe ra là cũng chạy ẩu lắm. Nhất là thời gian tết, đi chơi cả đám rất xung. Bây giờ nghĩ lại hồi đó ngu không thể tả, chỉ cần đang chạy mà có con chó con mẻo băng qua là đoàn tụ ông bà lập tức.
Bạn bè học chung cũng có vài đứa tai nạn qua đời, có khi nhậu xong xe tải đậu bên lề cũng tông vào...chết. Vì vậy em thấy giáo dục ý thức trong trường, trong nhà nhưng chưa đủ. Phải chiếu cảnh tai nạn trên ti vi thường xuyên, mỗi xã đều có phòng thông tin, nhưng chưa dán áp phích, hình ảnh tai nạn , nếu có sẽ giúp người ta dù không ý thức được thì cũng sợ mà chùn tay ga. Cuối cùng là cá nhân mọi người nên lái từ tốn, có gì còn phản xạ kịp. Đi off thì kêu taxi cho khỏe, góp phần đóng thuế cho nhà nước.