Bác nghĩ sao mà bác nói "anh mày chả cần đi thi cũng có thằng đệ nó làm cho cái bằng thật, có cả hồ sơ gốc". Chắc là bác rất vinh hạnh vì cái bằng khác người của bác nhỉ. Còn em thì em thấy xấu hổ nếu bác là một oser. Có thể bác là tay lái lụa nhưng những việc gì bác chưa làm thì bác không nên nhận. Dù cho có hồ sơ gốc thì như thế nào. Bản thân bác biết là giả vì bác có đi thi đâu mà có. Việc học và thi rất bình thường mà lái xe phải trải qua. Bác đừng nghĩ bác là tay lái lụa thì không cần. Một người lái xe tốt thì đạo đức của người lái xe là rất quan trọng. Lái xe giỏi phải đảm bảo an toàn cho bác và mọi người, hạn chế nguy cơ rủi ro mức thấp nhất.Mấy ông thích tỏ vẻ ta đây :"anh mày chả cần đi thi cũng có thằng đệ nó làm cho cái bằng thật, có cả hồ sơ gốc" !!!
Nói như vậy để khẳng định một điều thái độ của bác khi tiếp cận với nghề lái xe chưa tốt. Ở đây tui không phải dạy đạo đức cho bác, cũng không có quyền làm điều đó. Bác hiểu được bao nhiêu thì tuy bác thôi.
Tôi tha thiết yêu cầu bác bỏ ngày tấm bằng đang có. Đăng ký học và thi để cho bác được giống tất cả mọi người.
Đốt, xé, bỏ.....trận trọng chào bác.