lttvtvn nói:Vô lý bỏ mịa!!! Mấy bác tài xế già đổi bằng làm sao? không cận thì cũng viễn chứ.
Khám sức khỏe lấy bằng xe máy thì được, cứ đeo kính đọc rõ là okie.
ôi bác thức khuya nhể, hôm nay chắc lại bị vợ đuổi ra ngoài rồi
Em thấy cũng có cái lý khi quyết định vậy bác ơi, xe càng lớn, càng nhiều chổ thì hậu quả khi xảy ra tai nạn cũng càng cao nên phải có biện pháp hạn chế để tránh các vụ việc đáng tiếc. Nhưng nếu quá cấp bách thì ...như chữ kí bác thôi
tommyha nói:Các bác cho hỏi người bị tật khúc xạ ( cận thị ) có được phép lái xe 4B không ạ ? Số là em có thằng bạn , nó bị cận thị 2,5 độ và đã có bằng lái xe 4B ( B2 ) hơn 10 năm , vừa rối cái bằng lái nó hết hạn và đi khám sưc khoẻ ở Bệnh viện Q5 , tất cả chỉ tiêu đều đạt hết nhưng khi khám thị lực thì ông BS bảo mắt bị cận thị rồi phán luôn " không đủ điều kiện sức khoẽ để lái xe " . Các bác nào biết về vấn đề này là đúng hay sai ạ ? Và có qui định ở đâu không ạ ? Hay ông BS này cố tình làm khó ?
Ơ, vẫn thi tuốt mà bác. Em "cận lòi" gần 3 đi ốp + loạn 2.5 đi ốp mà vẫn lấy bằng ngon ơ lại còn nhìu điểm hơn cả các bác 2 mắt. Bác chạy sang ngay "ổ" bên Lý Tự Trong (Sở GTCC) mà khám sức khỏe. Bác sĩ viện "y học dân tộc" (theo dấu khoai lang trên phiếu khám sức khỏe của em) bên ấy thoải mái bác ạ. Chả phải đi tắt về xuôi chi cả, cứ lệ phí 30 ngân lượng có biên lai hẳn hoi.
Last edited by a moderator:
Em cận chỉ 1,5 2 mắt, 2 loại: cận, viễn. Ông bác sĩ Phường khám, nhìn em -"thi gì?". "Dạ, B2" - em trả lời. "0.75 nha" =)). Chỗ của anh khó nhỉ?
Mình cũng cận 3 đi ốp + loạn 2.5 đi ốp Khám sức khỏe ở Lý chính Thắng, họ chỉ đòi cận thì mang theo kính, kiểm tra và cấp giấy bình thường; không kính thì không chấp nhận.
Mình bằng B2, không biết các bằng cao hơn thì đòi hỏi thế nào?
Mình bằng B2, không biết các bằng cao hơn thì đòi hỏi thế nào?
Trubatgioi nói:e đeo kính 7 độ, đổi bằng lái ở Lý Chính Thắng được tuốt, chỉ cần xxx cho cán bộ là xong.
cận 7 độ bác nhìn xa được tối đa bao nhiu mà dám lái xe vậy , có dám lái đêm không bác