Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

Hoa Tigon nói:
Cám ơn anh nhắc nhỡ, phải thật bình tĩnh hé.
Em xem thử duyên số em với Picanto ra sao đây!
Hồi xưa Thắng chưa lấy bằng đã máu mua xe rồi lúc nào cũng nghĩ đến mua xe, rồi tưởng tượng ra mua chạy chiếc này chiếc kia. Coi cả chục chiếc vì lúc đó có mấy chục triệu + vay mượn nữa thì tối đa 150 triệu. Chủ yếu coi Madaz, Camry, Corolla, Matiz, Kia CD, Pride B ....
Con vừa ý thì không vừa tiền, con vừa tiền thì không vừa ý. Cuối cùng liều 1 phen (vì mua xe ít tiền quá thì chạy hồi hộp hư nằm đuờng + sửa chữa mỗi lần hư cũng vô đó ). Thôi ráng cắn răng vay mượn thêm quất con KMN cũ (lúc đó cũng khó kiếm có giá dưới 300 ) coi tới Picanto này thì thấy hợp hợp, thôi có duyên là quất
 
Hạng D
1/9/09
1.610
247
63
54
Cần Thơ - Vĩnh Long
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif

thang455411 nói:
Hoa Tigon nói:
Cám ơn anh nhắc nhỡ, phải thật bình tĩnh hé.
Em xem thử duyên số em với Picanto ra sao đây!
Hồi xưa Thắng chưa lấy bằng đã máu mua xe rồi lúc nào cũng nghĩ đến mua xe, rồi tưởng tượng ra mua chạy chiếc này chiếc kia. Coi cả chục chiếc vì lúc đó có mấy chục triệu + vay mượn nữa thì tối đa 150 triệu. Chủ yếu coi Madaz, Camry, Corolla, Matiz, Kia CD, Pride B ....
Con vừa ý thì không vừa tiền, con vừa tiền thì không vừa ý. Cuối cùng liều 1 phen (vì mua xe ít tiền quá thì chạy hồi hộp hư nằm đuờng + sửa chữa mỗi lần hư cũng vô đó ). Thôi ráng cắn răng vay mượn thêm quất con KMN cũ (lúc đó cũng khó kiếm có giá dưới 300 ) coi tới Picanto này thì thấy hợp hợp, thôi có duyên là quất
 
Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

Mua xe cũ cũng muôn vàn nổi khổ
Trước khi mua xe thì sợ người bán gạt bán mắc, xe có sự cố gì, hư hỏng (vì chỉ có người mua lầm chứ người bán không lầm ).
Mua xe rồi sợ người biết xe chê mua mắc, sợ xe có sự cố gì, hư hỏng.
Rồi bạn bè, đồng nghiệp kiu khao, người thì chọc mượn xe chạy chơi, rồi mua xe ít chạy vì sợ tốn xăng (mọi người lại cười). Có người còn xầm xì sao có tiền mua xe (thằng này giàu dữ ). Gia đình bà con thì thấy có xe kiu chạy về quê chơi thường (cũng nghĩ mình giàu, nó có xe chắc làm ăn được -> có khi mượn tiền ). Mọi người cứ tưởng giàu nên cứ rủ ăn nhậu, đi đám tiệc cũng phải thường xuyên hoặc đi sao coi cho được vì cứ tưởng mình giàu. Chạy xe cũ cũng hơi hồi hộp biết nó có "Bỗng dưng muốn ... nằm đường " hay không.
Có ai biết đâu mình cố gắng lắm mới gồng lên mua cái xe cho con nó đi đỡ mưa nắng giáo bụi lại an toàn. Còn 1 đống nợ cong lưng trả muốn chít.
Cũng may, em vớ được con này thì xe AT chứ ăn uống cũng từ tốn (đường trường tầm 6.5 lít, theo dõi chạy hơn 1 năm gần 8.000km đường hỗn hộp đường phố, hẻm, đường dài (nhưng ít đi ) chỉ tầm 7.8 lít / 100km ) chả chịu hư hỏng gì, chỉ bảo trì + thay nhớt hoặc các chi tiết tới hạn bảo trì / thay mới )
Mua xe rồi có lúc tưởng chừng nuôi nó không nổi, tính bán lại tiếc, sợ lỗ, lỡ có đi đâu hay trời mưa nắng chở con đi 2B cũng tội, rồi sợ người ta cười vì ham hố ...
Đúng là người Việt mình mua xe còn lắm điều cần suy xét, đã vậy mấy ông Thuế Phí ... cú lăm le bóp cổ. Ông xăng dầu cứ dí chạy theo muốn đuối ....

EM tự sướng tí các bô lão thấy có gì không phải bỏ qua cho em nhé.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/9/09
1.610
247
63
54
Cần Thơ - Vĩnh Long
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

Khao: Phải khao thôi, lẽ thường mà.
Bị mượn tiền: Hên xui
Còng lưng trả nợ: xong có tài sản trong tay => bình thường.
Người ta cười: Kệ
=> kết luận: Sướng và an toàn :D:D
thang455411 nói:
Mua xe cũ cũng muôn vàn nổi khổ
Trước khi mua xe thì sợ người bán gạt bán mắc, xe có sự cố gì, hư hỏng (vì chỉ có người mua lầm chứ người bán không lầm ).
Mua xe rồi sợ người biết xe chê mua mắc, sợ xe có sự cố gì, hư hỏng.
Rồi bạn bè, đồng nghiệp kiu khao, người thì chọc mượn xe chạy chơi, rồi mua xe ít chạy vì sợ tốn xăng (mọi người lại cười). Có người còn xầm xì sao có tiền mua xe (thằng này giàu dữ ). Gia đình bà con thì thấy có xe kiu chạy về quê chơi thường (cũng nghĩ mình giàu, nó có xe chắc làm ăn được -> có khi mượn tiền ). Mọi người cứ tưởng giàu nên cứ rủ ăn nhậu, đi đám tiệc cũng phải thường xuyên hoặc đi sao coi cho được vì cứ tưởng mình giàu. Chạy xe cũ cũng hơi hồi hộp biết nó có "Bỗng dưng muốn ... nằm đường " hay không.
Có ai biết đâu mình cố gắng lắm mới gồng lên mua cái xe cho con nó đi đỡ mưa nắng giáo bụi lại an toàn. Còn 1 đống nợ cong lưng trả muốn chít.
Cũng may, em vớ được con này thì xe AT chứ ăn uống cũng từ tốn (đường trường tầm 6.5 lít, theo dõi gần 7.000km đường hỗn hộp đường phố, hẻm, đường dài (nhưng ít đi ) chỉ tầm 7.8 lít / 100km ) chả chịu hư hỏng gì, chỉ bảo trì + thay nhớt hoặc các chi tiết tới hạn bảo trì / thay mới )

EM tự sướng tí các bô lão bỏ qua cho em nhé.
 
Hạng D
13/8/12
1.609
6
38
53
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

 
Hạng C
31/12/12
723
2
18
45
Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ

Ặc...ặc...e khoái câu trong héo ngoài tươi. Kà...kà...