Re:[MATIZ SPARK & FRIENDS CLUB] CHI NHÁNH MIỀN TÂY CẦN THƠ
Hehehehe, kinh nghiệm đây mà không học, lúc mua xe thì máu lắm, mua cái phân vân, phải chi thế này phải chi thế kia ... nhưng dù sao hàng của cụ cũng mới zin 100% là quá Ok rồi, khỏi phân vân nữa cụ No Mò, Mò No rồi chán em nó chứ gềcuibapit07 nói:Đã cưới rồi đừng lăn tăn nữa nha bác, như em thì em vui khi có xe chạy là ok, xưa đi matiz vẫn ngon, mưa gió tới chở vợ ra đường thấy mấy bác cầm SHi nhập mặc áo mưa thấy mịa lun ... mình thấy vui dù chưa chắc Matiz mắc hơn SHi. Có lúa lên Kia MN y chan như xe bác tới jo em vẫn cảm thấy ok, đúng nhu cầu sử dụng đi gia đình, tk xăng. Vậy là Okinomo nói:Đâu có, tại lúc đó vợ thích mẫu morning cũ, TH thì bán picanto giá hơi chát + ít hiểu biết nên thôi quất đại. Tầm tiền đó mà có chút kinh nghiệm lên Xì phố kiếm con Pi nhập lướt chạy vi vu phải không mấy anh?
Lúa đâu mà về bồ hoahongxanh ơi, sạch rồi, cưới vợ sạch hết số vốn tích cốp bấy lâu nay rồi.![]()