Hồi xưa em thi công trên đó, ở Sài gòn khởi hành lúc 5h sáng chạy một mạch lên Măng Đen (1 tài) tới 6 h tối thì tới nơi. Đi dọc đường hay bị bắn tốc độ ở Gia nghĩ, Đắc nông, cầu 115, ở đây bị bắn thì cứ chắc cú là cầm biên lai chạy ( không năn nỉ được). Dọc đường qua Buôn Hồ, E hờ leo xe công nông do " đồng bào" chạy rất ghê. Hồi trước , cuối tuần nào em cũng đi.
Em khuyên Bác nếu đi off dạng đoàn thì nên đi, nếu không thì Bác ra BX Miền Đông đi xe ghế nằm ( đi 6h tối hôm trước đến 6 h sáng hôm sau) , tới BX Bác đi xe taxi Mailinh lên Măng đen khoảng 50 km ( đặc biệt đường đèo xấu và có xxx bắn tốc độ). Lên Măng Đen đẹp nhất vào lúc sáng sớm ( sương nhiều) và buổi chiều tối ( rất lạnh , khoảng 12 độ).
Trên đó thì không có đặc sản thịt rừng gì đâu , nếu Bác có lên đó ở thì Ks Sài Gòn Măng Đen là đẹp nhất ( ks này do em xây, hihi).
MĐ thích hợp cho nghỉ dưỡng , đặc biệt honey moon( do trời lạnh và không có gì để chơi) , các Bác nhớ mang đồ " chơi" theo nhé.
Bác cần tư vấn gì thêm cứ pm cho em, chúc Bác chuyến đi vui vẻ.
Em khuyên Bác nếu đi off dạng đoàn thì nên đi, nếu không thì Bác ra BX Miền Đông đi xe ghế nằm ( đi 6h tối hôm trước đến 6 h sáng hôm sau) , tới BX Bác đi xe taxi Mailinh lên Măng đen khoảng 50 km ( đặc biệt đường đèo xấu và có xxx bắn tốc độ). Lên Măng Đen đẹp nhất vào lúc sáng sớm ( sương nhiều) và buổi chiều tối ( rất lạnh , khoảng 12 độ).
Trên đó thì không có đặc sản thịt rừng gì đâu , nếu Bác có lên đó ở thì Ks Sài Gòn Măng Đen là đẹp nhất ( ks này do em xây, hihi).
MĐ thích hợp cho nghỉ dưỡng , đặc biệt honey moon( do trời lạnh và không có gì để chơi) , các Bác nhớ mang đồ " chơi" theo nhé.
Bác cần tư vấn gì thêm cứ pm cho em, chúc Bác chuyến đi vui vẻ.