Tư Vấn Chia Sẻ Cần tìm nắp chụp la răng

Hạng B2
25/2/06
165
1
18
41
20.gif
chán quá các bác ạ. Số nhà em hôm nay đúng là bị mất cắp. Ông già em lái vợ 2 Altis đi làm thì bị nó ăn cắp mất nắp chụp la răng (4 cái em đều nhỏ keo 502 vào rãnh rùi thế mà ....:(), còn em để áo mưa dưới hầm gửi xe vincom thì cũng bị mất tuốt. Chẳng biết nói gì hơn ngoài việc tự nhắc bản thân cẩn thận hơn. Bác nào thừa thì em mời chầu cà phê tâm sự hoặc cho em biết giá rổ ngoài chợ trời bao nhiêu với.
 
Hạng B2
25/2/06
165
1
18
41
RE: Cần tìm nắp chụp la răng

Hic, anh em OS đâu hết rùi mà không cho em lời giải đáp:( Hôm nay em vào khu Đồng nhân tìm mua được rùi, mất công đi 2 lần mới tìm được cái nắp vừa (tuy nhiên mua phải loại của Camry 2005 nên đành phải cưa ít nhựa bên trong mới chụp vừa được). Ra đó mới thấy cảnh đời thật chán. Bọn nó bán 80k/cái mà vẻ mặt rất tinh tướng, em chê đắt nó còn thách em đi mua được chỗ nào rẻ hơn mà đồ theo xe xịn (có mà vặt của xe người ta). Em chỉ muốn cho quả bom nổ tung bọn nó lên để anh em sống bằng nghề chân chính như anh em OS nhà mình đỡ mất vặt. Cuối cùng thiệt hại là 50k/cái + lọ keo 502 - 4K
 
Hạng B2
22/9/04
316
1
0
RE: Cần tìm nắp chụp la răng

Keo không ăn thua đâu.
- Bác mua mấy sợi dây lạt nhựa loại to màu trắng trói cái nắp vào vành, lúc nào cần thay lốp thì lấy dao cắt, thay sợi mới.
- Ra Hàng Muối lắp sợi dây cáp bảo vệ (gắn bên trong nắp)
- Thay bộ mâm đúc, khỏi lo mất.
 
Hạng B2
14/6/07
235
19
18
44
HCMC
www.vnexpress.net
RE: Cần tìm nắp chụp la răng

Lúc đó có khi nó kích xe lên rồi thổi luôn 4 cái mâm đúc của bác ấy chứ :D, em đùa tí thôi, chứ mất cắp phụ tùng xe hơi ở Vietnam bây giờ là bình thường lắm bác ạ. Giống ngày xưa, bác nào chạy Dream cũng sợ tụi nó thổi bay hai cái cốp và gương chiếu hậu, bây giờ thì đến lượt 4b lãnh thẹo, chừng nào Vietnam có xe hơi nhiều như xe hai bánh bây giờ thì may ra mới giảm được bác ạ. Đi đâu cũng phải canh chừng xe, rõ chán.
 
Hạng B1
1/3/07
79
0
0
36
RE: Cần tìm nắp chụp la răng

Em là em sợ nhất bọn ranh con nó cào xe. Em hay về quê nên .... :mad: