Lời giải thích rất rõ và lời xin lỗi rất thành ý. Em xin học hỏi bác Long
. Chúc SOS ngày càng lớn mạnh (vì có nhiều thành viên tốt và HT pro).

Re: Cản trở lối thoát hầm để xe phạm tội gì ?
Không phải bác ạ, con ếch đó trước của bác Phan Văn Thắng, giò bác lại cho 1 bác cùng cơ quan em. Còn em ở Vũng Tàuphucminh nói:@PVT: Đang đi con Ếch màu đen biển gồm 2 số 89 phải không?
Re: Cản trở lối thoát hầm để xe phạm tội gì ?
Còn bác Thắng, em đã offline mấy lần và đi caravan SG-PT-PR-ĐL với em, trước đây trong hội FFC, giờ thì sang Vietcaravan thì phải.
Con Ếch đen biển 72 này có dán nick PVT luôn.PVT nói:Không phải bác ạ, con ếch đó trước của bác Phan Văn Thắng, giò bác lại cho 1 bác cùng cơ quan em. Còn em ở Vũng Tàuphucminh nói:@PVT: Đang đi con Ếch màu đen biển gồm 2 số 89 phải không?
Còn bác Thắng, em đã offline mấy lần và đi caravan SG-PT-PR-ĐL với em, trước đây trong hội FFC, giờ thì sang Vietcaravan thì phải.
Em post bài lên để mọi người cùng rút kinh nghiệm vì có những việc khi mình làm có thể không ảnh hưởng đến ai, nhưng hậu quả thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào.long kia nói:Chào cả nhà OS!
Em vừa được "Tư lệnh" gọi ĐT cách đây 10 phút!
Sau khi nghe thông tin em có xác nhận là có đậu xe trong tầng hầm chung cư Blue Ocean tại TP Vũng Tàu vào sáng T7 (14/9) vừa qua!
Việc em có đậu xe như vậy là sau khi nghe BV chung cư nói là đậu xe dưới hầm (chỉ cho loại 07 chổ vì có bản chỉ dẫn phía trên), vì đây là nhà của người bạn em cho em mượn để ở 1 ngày vì lâu quá không ai ở nghe em đi VT có việc nên nhờ qua đó xem tình hình cũng như mang ít đồ cho họ. Em thì dự định đậu trên vì phải đi ngay sau khi cất hành lý, nhưng họ chỉ xuống hầm! sau khi xuống em có đậu kế người "bạn" Sò (Em không biết xe này!, như trong hình) rồi chuyển hành lý lên nhà. Sau khi đậu xe thì em cũng có nhìn quanh thì vẫn không gây trở ngại cho ông "bạn" sò cũng như các xe khác, vì bên trái của em cũng còn dư chổ cho 1 xe khác qua được. Và sau 30' ổn định em lại lấy xe ra đi tới chiều 16H mới về cho thằng nhỏ tắm biển (lúc này em lại đậu ngay vị trí của anh "bạn" Sò vì không thấy "bạn" Sò đâu!
Sau khi tắm biển xong em lại đi ăn tối với cả nhà lúc 18H30 ở quán "Cô Nên" khu vực Bạch Dinh và sau đó là Lan Rừng cho đến 22H hơn em mới về lại Chung cư này và lùi xe vào đúng vị trí có phân vạch cho từng xe (em nhớ là đậu kế 1 xe Honda Odyssey) cho đến sáng hôm sau và rời VT lúc 10H. Và khi ra về không quên gởi phiếu gởi xe + tiền lệ phí 50K.
Qua việc này em xin:
- Em xin cám ơn Bác Chủ đã chụp hình & góp ý rất là chân thành & rất tích cực.
- Em xin cám ơn các lời đóng góp quí báu của các bác OS.
- Qua đây em xin nhận khuyết điểm là : "Đậu xe gây cản trở lối thoát hầm để xe".
Còn tội gì? thì em cũng nhận luôn: TỘI THIẾU QUAN SÁT - THIẾU HIỂU BIẾT - THIẾU THỜI GIAN
Một lần nữa em xin chân thành gởi lời Cám ơn & Xin lỗi đến các Bác OS gần xa, các anh em trong đội SOS vì việc làm "Dại dột" của em mà làm mất thời gian quí báo của cộng đồng OS & hao tài nguyên của Sever OS
Xin kính chào đoàn kết
LONG KIA
P/s: Bác gửi lệ phí dư rồi, gửi xe tính theo đêm chứ không tính theo ngày, do đó bác chỉ cần gửi 20K là đủ. Và sao bác ký HĐBH mà cái file nó lại public như vậy hơi nguy hiểm !
Closed !
Nhiều khi cứ nghe mấy tay BV hay chỗ giữ xe mà có ngày mình mang hoạ. Nhiều đi ghé quán ăn mà các bác giữ xe còn chỉ cái ô của xe bus cho mình đậu, tuy nhiên nhất định mình không vào đấy, vì em nghĩ nhỡ có CA đến thì mấy người này sẽ lặn nhanh còn mình sẽ lãnh hậu quả. Còn trường hợp như bác này đậu vậy cũng không nên vì giả sử có chuyện gì thì lúc đó cơ quan điều tra sẽ truy cứu tự nhiên vác hoạ vào thân & ảnh hưởng người khác.
Túm lại là rút kinh nghiệm và cũng là bài học cùng tránh lần sau
Túm lại là rút kinh nghiệm và cũng là bài học cùng tránh lần sau
Re: Cản trở lối thoát hầm để xe phạm tội gì ?
Công nhận Oser điều tra nhanh thiệt. Qua vụ này thấy mua bảo hiểm của PJICO dễ bị lộ thông tin cá nhân quá.anhtuanpro nói: