E gợi ý ở Lan Rừng đó bác, phi ra bãi tắm thì phải đi xe, nhưng nhà hàng và phòng thì rất okie, có cả spa luôn. Giá k bình dân nhưng không cắt cổ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
Em tổng hợp các bài viết về VT nè,
Ăn sáng:
Phở Quyền đường Thống Nhất
Phở 24 đường Trần Hưng Đạo
Quán Mì thảy ở đường Ba Cu
Lòng heo - quán Tuấn đường...đồng khởi (cắt Lê Lai)
Ăn cơm trưa : quán Hưng Ký ở Chợ cũ, quán Lan Rừng ăn cũng ngon đó bác, nhưng giá có cao hơn quán Gành Hào.
Hải sản:
Quán Hồng Vân trên đường Hoàng Hoa Thám
Quán Ghềnh Hào giá cả tốt đó mấy bác Cua khỏang 220 , bự tổ nái Tôm trăm mấy thui , ăn lặc lè Heineken 15K lon
Quán Vườn Lan đường Trân Hưng Đạo
Quán Vườn Xoài, chuyên trị gỏi cá mai. Quán phải đi vô hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, đầu hẻm đối diện với quán Hồng Vân, cạnh hẻm là quán Lẫu đầu cá Bảy Giai.
Nhậu:
Quán Hạ Long đường Cô bắc (ẩn mình như rất ngon, có thể tiếp khách sang với các món từ sang tới hèn )
Vườn Bàng - Tiếp đông người
Dê - Lẩu Dê Hưng, đường Tôn Thất Tùng - đảm bảo ăn dê chứ không ăn chó
Dê thì bác có thể thử thêm ở quán Tám đường Bình Giã, khá đông khách, khuyết điểm là nằm trong hẻm, không có chỗ đậu xe
Chồn hương - quán Ngôi sao Phương Nam (cực ngon )
Ngôi Sao Phương Nam là đường Tú Xương
Heo mọi thì có quán Thanh Hằng, lúc trước ở Tú Xương, bây giờ chuyển về đường Thống Nhất (đường mới 51B)
Cầy: Cách 2, 3 nhà là quán thịt cấy Bốc Lửa, ăn cũng khá ngon, nhưng bây giờ có thể hơi đông nên không còn như trước
Gà hấp lá chanh Sài Gòn ở đường Chu Mạnh Trinh cũng ngon lắm các bác nhé
Còn có quán thịt trâu Phương nam trên đường Bình giã nữa, đoạn gần ngã tư Bình giã - Nguyễn An Ninh, gần mấy cái hồ nước trên đường Bình giã, có món lá sách trâu xào khế nhậu bắt lắm ...
món nướng thì ăn ở Vườn Bàng ở đường gì hổng nhớ hình như là Lê Hồng Phong ( gần quán Việt Nga ) nhưng ăn ngon rẻ hơn Việt nga
LINH TINH:
Canh bún: ở góc ngã tư Tú Xương với đường gì em quên mất tên, bắt đầu bán khoảng 2h chiều.
Bánh khọt : Cây Vú Sữa thì đông, nhưng lại theo trường phái "chiên", nghĩa là nhúng bánh vô chảo dầu sau khi đã tái sơ trong khuôn đổ. Có một quán khác theo trường phái "cổ điển" mà bà xã em rất kết, nghĩa là để bánh trong khuôn đúc cho đến khi giòn rụm. Nước mắm thì do nhà quán tự làm luôn, theo trường phái dân ghe miền Trung. Địa chỉ: Bánh khọt Bà Hai, đường Trần Đồng (Châu Văn Tiếp cũ).
Đường Lý Thường Kiệt - đối diện nhà nghỉ Trung Dũng. Quán này học sinh ăn đông lắm.
Đối diện cây xăng Ngã 4 Hòang Hoa Thám (gần NH Lan Rừng)~ ăn bánh khọt trên đường hòang hoa thám đối diện nhà nghĩ anh đào ( hay anh thư thì quên rồi )
Quán Gốc Vú Sữa; tuy nhiên, nếu ăn tại đây vào sáng chủ nhật, bác cần chịu khó đợi, có khi đến... nửa tiếng đồng hồ!
Ở đường Lê Hồng Phong có quán bánh xèo, chiều chiều rất đông khách. Nếu thích, bác có thể ghé thử xem
Cafe thì nhiều: Cát Biển, Bạch Dinh, Blue Note, Giòng Thời gian.......
A-Z: Hải Yến, Kim Cương, Thuỳ Dương, Sammy, Palace (massage thư giãn).
Quán mát gần Hoa Hồng, phía sau Khách sạn Hoa Hồng....
Mát xa 1 lát rồi mình thỏa thuận mát gần luôn.
Bar &dancing hall: Blue moon, 7 start, cap saint jack
Ăn sáng:
Phở Quyền đường Thống Nhất
Phở 24 đường Trần Hưng Đạo
Quán Mì thảy ở đường Ba Cu
Lòng heo - quán Tuấn đường...đồng khởi (cắt Lê Lai)
Ăn cơm trưa : quán Hưng Ký ở Chợ cũ, quán Lan Rừng ăn cũng ngon đó bác, nhưng giá có cao hơn quán Gành Hào.
Hải sản:
Quán Hồng Vân trên đường Hoàng Hoa Thám
Quán Ghềnh Hào giá cả tốt đó mấy bác Cua khỏang 220 , bự tổ nái Tôm trăm mấy thui , ăn lặc lè Heineken 15K lon
Quán Vườn Lan đường Trân Hưng Đạo
Quán Vườn Xoài, chuyên trị gỏi cá mai. Quán phải đi vô hẻm trên đường Hoàng Hoa Thám, đầu hẻm đối diện với quán Hồng Vân, cạnh hẻm là quán Lẫu đầu cá Bảy Giai.
Nhậu:
Quán Hạ Long đường Cô bắc (ẩn mình như rất ngon, có thể tiếp khách sang với các món từ sang tới hèn )
Vườn Bàng - Tiếp đông người
Dê - Lẩu Dê Hưng, đường Tôn Thất Tùng - đảm bảo ăn dê chứ không ăn chó
Dê thì bác có thể thử thêm ở quán Tám đường Bình Giã, khá đông khách, khuyết điểm là nằm trong hẻm, không có chỗ đậu xe
Chồn hương - quán Ngôi sao Phương Nam (cực ngon )
Ngôi Sao Phương Nam là đường Tú Xương
Heo mọi thì có quán Thanh Hằng, lúc trước ở Tú Xương, bây giờ chuyển về đường Thống Nhất (đường mới 51B)
Cầy: Cách 2, 3 nhà là quán thịt cấy Bốc Lửa, ăn cũng khá ngon, nhưng bây giờ có thể hơi đông nên không còn như trước
Gà hấp lá chanh Sài Gòn ở đường Chu Mạnh Trinh cũng ngon lắm các bác nhé
Còn có quán thịt trâu Phương nam trên đường Bình giã nữa, đoạn gần ngã tư Bình giã - Nguyễn An Ninh, gần mấy cái hồ nước trên đường Bình giã, có món lá sách trâu xào khế nhậu bắt lắm ...
món nướng thì ăn ở Vườn Bàng ở đường gì hổng nhớ hình như là Lê Hồng Phong ( gần quán Việt Nga ) nhưng ăn ngon rẻ hơn Việt nga
LINH TINH:
Canh bún: ở góc ngã tư Tú Xương với đường gì em quên mất tên, bắt đầu bán khoảng 2h chiều.
Bánh khọt : Cây Vú Sữa thì đông, nhưng lại theo trường phái "chiên", nghĩa là nhúng bánh vô chảo dầu sau khi đã tái sơ trong khuôn đổ. Có một quán khác theo trường phái "cổ điển" mà bà xã em rất kết, nghĩa là để bánh trong khuôn đúc cho đến khi giòn rụm. Nước mắm thì do nhà quán tự làm luôn, theo trường phái dân ghe miền Trung. Địa chỉ: Bánh khọt Bà Hai, đường Trần Đồng (Châu Văn Tiếp cũ).
Đường Lý Thường Kiệt - đối diện nhà nghỉ Trung Dũng. Quán này học sinh ăn đông lắm.
Đối diện cây xăng Ngã 4 Hòang Hoa Thám (gần NH Lan Rừng)~ ăn bánh khọt trên đường hòang hoa thám đối diện nhà nghĩ anh đào ( hay anh thư thì quên rồi )
Quán Gốc Vú Sữa; tuy nhiên, nếu ăn tại đây vào sáng chủ nhật, bác cần chịu khó đợi, có khi đến... nửa tiếng đồng hồ!
Ở đường Lê Hồng Phong có quán bánh xèo, chiều chiều rất đông khách. Nếu thích, bác có thể ghé thử xem
Cafe thì nhiều: Cát Biển, Bạch Dinh, Blue Note, Giòng Thời gian.......
A-Z: Hải Yến, Kim Cương, Thuỳ Dương, Sammy, Palace (massage thư giãn).
Quán mát gần Hoa Hồng, phía sau Khách sạn Hoa Hồng....
Mát xa 1 lát rồi mình thỏa thuận mát gần luôn.
Bar &dancing hall: Blue moon, 7 start, cap saint jack
Linhperfume nói:E gợi ý ở Lan Rừng đó bác, phi ra bãi tắm thì phải đi xe, nhưng nhà hàng và phòng thì rất okie, có cả spa luôn. Giá k bình dân nhưng không cắt cổ.
Ngồi Lan Rừng ăn sáng, cà phê, hứng gió biển bao mỏi mệt căng thẳng chẳng còn. Em vừa ngồi sáng nay !

Bác baby vi vu sướng nhỉ, hic, e cũng đang định tìm chổ nào có KS trung bình ở vài bữa, nhưng cần phải có wireless để làm việc.
Chiều Thứ bảy vừa rời em cũng đi VT. Vì cũng hay đi nên chủ quan ko đặt phòng trc, cuối cùng 6h chiều xuống đến nơi tìm phòng muốn chết mà ko còn hoặc còn thì giá cắt cổ. Cuối cùng em cũng tìm được 1 chỗ trên bãi Dứa tên là Seaview Residence. Cái này là Apartment nhưng còn trống nên cho thuê. Tiện nghi như 1 căn hộ cao cấp với đầy đủ bếp, phòng khách, phòng ngủ, toilet. Giá 1,1 triệu (có hóa đơn đỏ). Nếu bác nào đi gia đình có em bé cũng tiện vì có thể tự nấu nướng. Nhưng ko có ăn sáng.
Tuy nhiên phục vụ thì kém vì họ ko chuyên như khách sạn.
Tuy nhiên phục vụ thì kém vì họ ko chuyên như khách sạn.
Last edited by a moderator:
tiếp bài bác phucminh về quán nhậu:
dê thì em bổ sung quán dê Mạnh trên đường Trương Công Định, món ăn cũng rất ngon và sạch sẽ, có món lẩu mẻ ấn tượng
còn chồn ở Ngôi sao PN thì vào đó chỉ có chồn chết thôi bác ợ, ăn chồn sống chỉ có ở Thuận Kiều nhưng mà giá chát lắm, chồn chết, bệnh, .. nói chung là hàng loại thì sẽ chảy sang NSPN và các nhà hàng khác. (cái này nghệ cũ của em từng làm ở Thuận Kiều nói thì em mới biết)
heo mọi thì có quán Anh Thư trên đường Nguyễn An Ninh, phục vụ cả rắn, 33 nữa
dê thì em bổ sung quán dê Mạnh trên đường Trương Công Định, món ăn cũng rất ngon và sạch sẽ, có món lẩu mẻ ấn tượng
còn chồn ở Ngôi sao PN thì vào đó chỉ có chồn chết thôi bác ợ, ăn chồn sống chỉ có ở Thuận Kiều nhưng mà giá chát lắm, chồn chết, bệnh, .. nói chung là hàng loại thì sẽ chảy sang NSPN và các nhà hàng khác. (cái này nghệ cũ của em từng làm ở Thuận Kiều nói thì em mới biết)
heo mọi thì có quán Anh Thư trên đường Nguyễn An Ninh, phục vụ cả rắn, 33 nữa
- Status
- Không mở trả lời sau này.