Tập Lái
15/7/14
6
0
1
30
em muốn đi từ sài gòn về đăk lăk vào dịp tháng 8 tới đây, các bác có thể tư vấn giúp em đi ntn được không ạ. cụ thể là có bao nhiêu đường đi, đường nào nhanh nhất, an toàn nhất. Đi như thế nào, đến chỗ nào thì quẹo, cần chú ý chốt giao thông ở chỗ nào. E mới đi lần đầu nên hơi ngại ạ, các bác giúp em với ạ
biggrin.gif
. Em dự định sẽ xuất phát từ công viên suối tiên về
 
Tết giờ chưa đi lại ! E vẫn chạy quốc lộ 13 tới Sở Sao rẽ vô quốc lộ 14 chiến thẳng thôi ! Đoạn Bù Đăng đường đang làm vẫn xấu lắm ! Bẵn tốc độ thì hay có ở đắk Song và Gia nghĩa ! Thêm chốt cầu 14 nữa !
 
Tập Lái
22/6/12
37
54
18
35
em mới đi về cách đây 1 tháng, công nhận đường xấu thiệt.
Bác đi quốc lộ 13 cho đến khi nào thấy Hãng xe Huyndai là bác quẹo phải, sau đó chạy thẳng khi nào gặp ngã 3 chỉ đi KCN là quẹo phải đi vào khu bình dương mới đi cổng xanh.
Ra đến cổng xanh bác ôm cua quẹo phải chạy đến đồng xoài là có bảng hướng dẫn đi Daklak.
Đi đường cổng xanh hình như gần đc khoảng 10-20 cây,em ko nhớ rõ.
Have a good trip!!!
 
  • Like
Reactions: nhoccrazybmt
Tập Lái
15/7/14
6
0
1
30
em mới đi về cách đây 1 tháng, công nhận đường xấu thiệt.
Bác đi quốc lộ 13 cho đến khi nào thấy Hãng xe Huyndai là bác quẹo phải, sau đó chạy thẳng khi nào gặp ngã 3 chỉ đi KCN là quẹo phải đi vào khu bình dương mới đi cổng xanh.
Ra đến cổng xanh bác ôm cua quẹo phải chạy đến đồng xoài là có bảng hướng dẫn đi Daklak.
Đi đường cổng xanh hình như gần đc khoảng 10-20 cây,em ko nhớ rõ.
Have a good trip!!!
có trộm cướp gì hk bạn
 
Hạng B2
11/5/13
330
284
63
Đường đi phải nói là quá ẹ. Chú ý thì toàn tập. Cứ thế mà bem tới thôi. Chạy chậm cẩn thận là ok. Đúng tốc độ nhé.
 
Hạng B2
22/6/13
376
248
43
Tp.HCM
Em mới đi QL14 về cách đây vài ngày...đường thì có đoạn xấu có đoạn đẹp nhưng xấu nhiều hơn đẹp...:( em đi lúc 10h đêm và tới lúc 6h sáng...hôm em đi vừa mưa vừa sương mù....:) theo em bác nên đi ban ngày để dễ quan sát đường hơn...e đi đêm gặp mưa né vào ổ voi không ah..:) tầm 12h đến 2h sáng thì cẩn thận xe khách ngược chiều đổ từ phía Đắk Lắk về HCM...mấy xe đó chạy bạo lắm..được cái mình đá pha để hạ cos thì đa số toàn hạ...thỉnh thoảng 1 vài xe quên hoặc cố tình k hạ...đường xấu nên dừng lại nhường nhau...bữa có anh 50 chỗ ngược chiều né ổ voi lao qua tới bên làn của e...2 xe đạp thắng đối đầu nhau còn cách nhau 100m...ú cả tim...đường đi thì e k thây cướp đâu hết nhưng đường vắng...bác nên đi ban ngày...ah quên...e đi 16 chỗ nhưng trên xe chỉ có ba em và em...:)
 
Hạng C
1/3/13
971
808
93
TP Hồ Chí Minh
Ql 14 sửa hết lên tới cửa khẩu nên đường khó đi lắm.trời mưa bác đi khúc cuối bình phước cẩn thận,khúc đó xe tải trời mưa sẻ trôi tuột xuống dốc.