Thực chất, cái "tem CR" nó hợp chuẩn chứ cái mũ sản xuất có cao cấp an toàn đến đâu đi nữa thì nó vẫn chưa hợp chuẩn với các lãnh đạo "tài năng" nhà ta bác ạ!
Em thiết nghĩ, sau này có khi các xxx nhà ta chỉ cần làm tem CR rồi đóng thẳng lên đầu thằng dân đen cái chữ CR là bảo đảm an toàn "bao đụng" luôn!

laonong nói:thế nón mua hồi xưa lâu lắm rồi, đúng chất lượng tốt nhưng không có tem hợp chuẩn thì sao ta, phải mua nón mới àh? đúng là các bác nhà mình rãnh thiệt.
Đúng là ngày càng nhiều chuyện hài thiệt, ko đỡ nổi luôn. Sắp tới sẽ có thêm dịch vụ dán tem giá 5000/ 1 tem. E thật là buồn cho các bác lãnh đạo nhà ta.
Nó không ngu đâu bác, nó rất biết cách làm giàu mà khoác cái áo che dã tâm. Quyết định này trị giá tiền tỷ đấy hihi..khungdienbatron nói:Lũ ngu đầu bò, lần này định bán tem CR đây, thị trường nón bảo hòa rồi,....
Cái nón cũ còn rất tốt của em chắc phải vứt sọt rác và mua cái có tem CR để khỏi bị xxx phạt quá, huhu...
Bác nào muốn mua nón mà ko sợ nón dỏm vào cửa hàng ngay cây xăng Bà Quẹo đó. Em thấy cửa hàng này bán hàng tốt mà giá hợp lý nè. Từ trước giờ em mua nón chỗ này chẳng thấy cái nào bị bể mặc dù rớt hoài. Chỗ này có mấy bé bán hàng xinh lắm.

"Dễ trăm lần không dân cũng chịu,
Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
Chuyện nào quản lý không được thì cứ đổ lên đầu dân vậy.
- CSGT tham nhũng là do dân làm hư (phát biểu của một bác lờ đờ khá to).
- Giao thông ùn tắc là do dân trí thấp.
- Tai nạn kinh hoàng (1.000 người/tháng) là do ý thức người dân kém.
- Nón bảo hiểm kém chất lượng bán tràn lan là do người dân thích mua, vì chán sống qúa, có gì đụng chết quách đi cho xong, chứ viện phí tăng cao thế này, lỡ gãy tay gãy chân còn khổ hơn là chết.
Phạt, phải phạt mới được!
Khó vạn lần dân liệu cũng xong"
Chuyện nào quản lý không được thì cứ đổ lên đầu dân vậy.
- CSGT tham nhũng là do dân làm hư (phát biểu của một bác lờ đờ khá to).
- Giao thông ùn tắc là do dân trí thấp.
- Tai nạn kinh hoàng (1.000 người/tháng) là do ý thức người dân kém.
- Nón bảo hiểm kém chất lượng bán tràn lan là do người dân thích mua, vì chán sống qúa, có gì đụng chết quách đi cho xong, chứ viện phí tăng cao thế này, lỡ gãy tay gãy chân còn khổ hơn là chết.
Phạt, phải phạt mới được!