[:O], đây là tình huống có thật mà em mới gặp: thứ 7 vừa rồi em chở khách đi đám cưới tại Chợ Núi Cần Đước, L A ,em đi đường Lê Văn Lương, lúc đi về vừa qua khỏi cầu treo thì gặp vụ TNGT giữa 2 xe gắn máy, người bu quanh , có một người máu me tùm lum, em đi gần tới thì có 1 bác ngoắc xe em lại, đòi chở dùm người bị tn đi cấp cứu, em ngừng lại và xuống xe và nói là xe chật quá và đang chở khách đi đám cưới . bác ấy suy nghĩ một lúc rồi kêu em đi và nói : , thôi , đường này để lấy xe máy chở đi cho nhanh. em hú hồn , nếu lúc đó mà cha nội này khăn khăn bắt mình chở thì ko biết xử lí như thế nào.. gặp các bác thì ca trên mấy bác làm sao ạ.