Ha Sonata nói:Hôm qua lại đi phà Cát Lái, trật tự khá hơn nhiều do có cọc, có lươn, có các lực lượng Xã phối hợp chốt chặn cái bọn bố láo chen hàng, chạy ngược chiều, chạy lane phải...CA, TT, Du kích...cả chục quân. Nhưng vừa qua khỏi khu vực chốt CA Xã, mấy thằng tài mất dạy lại bỏ hàng lao lên chặt đầu hàng...Mình cầm đủ phương tiện ghi hình, định làm quả phóng sự nhưng bị con gấu nó bảo "Mày kệ người ta đi, đừng này nọ gây thù chuốc oán nữa, tao mệt rồi!" Mình đành im re...tức. Mình chỉ cầu nó lao vô chặn đầu xe mình để chen hàng, mình mà không dám ủi nó mình làm con cún. Thật. Thề đấy!![]()
Bác lày đi làn trái rồi thì còn ai chặn được nữa chứ. ỉ có quyền trợ giúp thì chạy sao cũng đc hả


