One__More nói:có vụ này nữa hả bác,giờ em mới biết đó,vậy là xxx bắt mình chết rồi chứ chơi đủ chiêu này làm sao mà sống nổi đây trời!>hôm rồi vừa đi từ Sóc Trăng lúc 9h30 tối 2 năm rồi mới đin lại đường này mà còn đi buổi tối nữa nên chỉ bò bò bám đuôi từ Sóc trăng đến Phà Cần Thơ luôn,thấy cũng mấy tốp xxx đứng bắn tối luôn ngay cái chỗ bán bánh pia nhiều đó,lên Phà Cần Thơ gặp 1 anh tốc hành hỏi thăm là từ đây về SG thỉ dc biết là về đến SG khoảng 3 h sáng và qua đến Cầu Mỹ Thuận là ko bắn nữa mà chỉ bắt lane thôi,xuống phà ráng bò tiếp qua dc cầu Mỹ Thuận chạy toàn 80 đi đều qua 4 trạm nhưng đúng lane nên ko ai dòm ngó mình hết,mà em gặp toàn xe tốt bụng em xin là cho qua liền,về đến nhà SG 2 h sáng mấy người đi chung hết hồn làm j mà về sớm thế phải 4 h sáng mới tới nhưng cuối cùng em cũng k hiểu luôn sao mà nhanh quá cuối cùng thì trời ơi xe ông chú là đồng hồ Miles chứ k phải KM vậy là nãy giờ em toàn chạy 120km/h,bó tay luôn!vậy là nếu đi bưổi tối thì đỡ hơn nha mấy bác!![]()
Vụ chim mồi có lâu rồi bác, hôm nào chưa đủ chỉ tiêu thì mới lấy ra áp dụng. Giờ xxx siêng bắn đêm lắm ( mới đi tập huấn về mà ), thời điểm thích hợp để bắn đêm là từ 19h trở đi, và thường bắn những đoạn mà lâu nay các tài xế không để ý!