oldmoon nói:Sao đi về Miền Tây nguy hiểm cao độ vậy, chắc cancel luôn ý định du lịch bụi MT quá.
Cứ đè đầu những người dân lương thiện mà bẫy kiếm tiền, còn tụi sống cho có thì chẳng thấy đụng chạm. Khuya nào tụi mất dạy cũng tụ trước nhà e rú ga đua xe nhấc đầu inh ỏi mà chẳng thấy lực lượng giao thông nào túm chúng nó, mà cũng chẳng đâu xa, cách mấy trăm m là UBND, cách mấy m là nhà của Trưởng CA.
Bên Ukraina họ giải tán lực lượng CSGT hiện tại, thay bằng lực lượng mới hoàn toàn có đạo đức hơn![]()
![]()
Chia sẽ sâu sắc với cảm nhận của bác.
Trên đường em đi làm mỗi sáng có 3 cái bẫy rình bắt lái xe đi thẳng lane ngoai cùng:
ngã tư Đinh bộ lĩnh - Ung văn Khiêm, Ng Hữu cảnh - the Manor, Ng Hữu Cảnh - CLB Hải Quân, chỗ kẹt xe như bến xe miền Đông ko thấy các anh, các anh chỉ lựa chỗ vắng vẻ ung dung tác nghiệp, ko có ích cho điều tiết giao thông, tội nghiệp mấy bác xe tỉnh lơ ngơ là dính chấu.