Hạng D
14/2/11
2.610
4.621
113
canthi_td nói:
mc claren nói:
HÔm bữa e mới đi về, ko thấy bắn. Có điều có 1 vài chỗ giới hạn tốc độ 20 30 và 40, đoạn ngay đầu cao tốc từ phía Q2 e thấy 40, chạy tà tà đúng 40 vừa lúc có 1 con camry 3.5 52PXXXX đi sau em cứ bấm còi inh ỏi, e tính đạp thắng cho nó húc đít chơi, nhưng nghĩ lại mất thời gian đi sơn sửa (ý e cho nó đề tiền cho bõ ghét, kakkaka) nên e để tự nó chuyển lane vượt wa em, vượt ngang e thèng tài xế quay wa nhìn e với con mắt hình viên đạn, hạng như vậy có nên chấp ko các bác hihihihi..
Người tx kia mất lịch sự thì đã rõ, nhưng xuất phát từ hành vi của bác : Lý do gì bác không cho xe kia vượt?
Trong box này, cả chục năm nay đã bàn rất nhiều về vấn đề nhường đường. Bác đi đúng tốc độ quy định là điều đúng cho chính bác, nhưng lái xe là phải nhường đường cho xe khác muốn chạy nhanh hơn mình.
Tôi đi cao tốc này, chạy đúng 100km/h nhưng thích chạy lane trong (trừ khi có xe chạy chậm cản đường mới lấy ra ngoài) , để cho ai muốn chạy nhanh hơn thì khỏi cần phải xin vượt gì nữa.


Bác hiểu sai ý của bác mc claren rồi, bác ấy không muốn tay đầu đất kia bị dính đạn ở đoạn 40 - 20 thôi
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
aH0Ha nói:
Bác mc claren, thấy biển báo 40, và bác ấy chạy tà tà đúng 40. Vậy thì tại sao bác ấy lại phải nhường đường cho chiếc xe kia (không phải là xe ưu tiên). Trong khi chính chiếc xe sau đang vi phạm tốc độ? Nhiều tài chạy xe không chú ý đến biển báo tốc độ, thấy xe trước tuân thủ biển báo thì bóp còi inh ỏi...đó là văn hóa giao thông mà AE OS cần khuyến khích?
Văn hoá giao thông là khi đủ điều kiện an toàn thì nhường đường cho xe xin vượt.
 
Hạng D
18/12/10
2.045
2.520
113
Sài gòn - Huế - Hà nội
Tốc độ cho phép tối đa 40, người phía trước đang chạy tối đa 40, một bác chạy sau lại bóp còi inh ỏi và yêu cầu người chạy trước thể hiện văn hóa giao thông bằng cách né đường cho bác ấy vượt...
 
O.S.P.D
20/4/05
1.873
104
48
aH0Ha nói:
Tốc độ cho phép tối đa 40, người phía trước đang chạy tối đa 40, một bác chạy sau lại bóp còi inh ỏi và yêu cầu người chạy trước thể hiện văn hóa giao thông bằng cách né đường cho bác ấy vượt...
Cả thế giới này đều lái xe như vậy. Nhờ bác đọc kỹ cmt của tôi, một là, mình đi đúng tốc độ là chuyện đúng của mình, nhưng khi có xe xin vượt, nếu đủ đk an toàn (ví dụ lane trong kg vướng víu gì) thì cho họ vượt. Mình kg chay nhanh là việc của mình, nhưng cho vượt là văn hoá lái xe.

 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
hoa 9260 nói:
canthi_td nói:
neveroff nói:
không ngờ bác là OS PD mà cũng chơi cái này. Cái này dễ bị nhiễu lắm, không chính xác đâu. Đường xá VN thì cứ đúng tốc độ mà đi, chạy nhanh cũng nguy hiểm lắm ạ
Thời đó cái bằng của tôi cứ bị đục lỗ nát bươm, mới tham gia OS nghe AE giới thiệu, nhiều bài nghiên cứu hấp dẫn quá nên chơi. Ai dè, cứ đi ngang các cột ăng-ten là nó réo như điên, nhưng một lần đi ngang chỗ phục kích, mình chạy đúng tốc độ nên kg bị bắn chứ nó chả kêu réo gì trong khi mình thấy mấy anh hùng đứng chàng hảng giữa đường chĩa súng oai hùng. Và một lần nữa thì ban đêm, nó im re còn mình bị đoàng 1 phát, vậy là tiễn nó vào hộc tủ.
21.gif
Bác phải đoc kỹ hướng dân sử dụng ... tắt hết các tần số không cần thiêt... Bây giờ chỉ để lai LAZE linda thôi là hêt nhiễu ngay ...
bắn bằng laze mà máy bắt được tín hiệu thì đồng nghĩa là bác cũng đã dính đạn rồi :D.

Trừ khi hên lắm đi 1 đoàn 3-4 chiếc, bắn chiếc phía trước thì phía sau vô tình nhận được tín hiệu. Còn đường 1 mình 1 ngựa thì bắn là rụng 100%.
 
Hạng D
11/12/10
3.009
8.699
113
canthi_td nói:
aH0Ha nói:
Tốc độ cho phép tối đa 40, người phía trước đang chạy tối đa 40, một bác chạy sau lại bóp còi inh ỏi và yêu cầu người chạy trước thể hiện văn hóa giao thông bằng cách né đường cho bác ấy vượt...
Cả thế giới này đều lái xe như vậy. Nhờ bác đọc kỹ cmt của tôi, một là, mình đi đúng tốc độ là chuyện đúng của mình, nhưng khi có xe xin vượt, nếu đủ đk an toàn (ví dụ lane trong kg vướng víu gì) thì cho họ vượt. Mình kg chay nhanh là việc của mình, nhưng cho vượt là văn hoá lái xe.
Đúng vậy!
1 ngày nào đó, ai đó làm tài xế xe sau, (những người trước đây từng cứ ta đây đúng tốc độ, không cho xe sau vượt) có việc khẩn cấp (ví dụ hành khách/người nhà trên xe bổng nhiên đột quỵ, cần phóng ngay đến BV gấp) sẽ thấy cảnh thằng trước đủ an toàn mà không cho vượt sẽ bị như thế nào.

Em ra QL nếu đã đạt vận tốc tối đa rồi mà phía sau vẫn có xe nháy đèn liên lục hoặc còi thì em sẽ lựa thế né ra để họ vượt, chẳng tài xế nào muốn phóng nhanh vượt ẩu. Hãy để họ vượt an toàn!

 
Hạng B1
23/4/07
88
36
18
54
Xe nào cần vượt thì giảm tốc độ cho vượt. Mình ko gấp thì cản người ta làm gì.
 
Hạng C
27/7/13
565
385
63
41
4bthang2b nói:
canthi_td nói:
aH0Ha nói:
Tốc độ cho phép tối đa 40, người phía trước đang chạy tối đa 40, một bác chạy sau lại bóp còi inh ỏi và yêu cầu người chạy trước thể hiện văn hóa giao thông bằng cách né đường cho bác ấy vượt...
Cả thế giới này đều lái xe như vậy. Nhờ bác đọc kỹ cmt của tôi, một là, mình đi đúng tốc độ là chuyện đúng của mình, nhưng khi có xe xin vượt, nếu đủ đk an toàn (ví dụ lane trong kg vướng víu gì) thì cho họ vượt. Mình kg chay nhanh là việc của mình, nhưng cho vượt là văn hoá lái xe.
Đúng vậy!
1 ngày nào đó, ai đó làm tài xế xe sau, (những người trước đây từng cứ ta đây đúng tốc độ, không cho xe sau vượt) có việc khẩn cấp (ví dụ hành khách/người nhà trên xe bổng nhiên đột quỵ, cần phóng ngay đến BV gấp) sẽ thấy cảnh thằng trước đủ an toàn mà không cho vượt sẽ bị như thế nào.

Em ra QL nếu đã đạt vận tốc tối đa rồi mà phía sau vẫn có xe nháy đèn liên lục hoặc còi thì em sẽ lựa thế né ra để họ vượt, chẳng tài xế nào muốn phóng nhanh vượt ẩu. Hãy để họ vượt an toàn!
Em cũng nghĩ như Bác, em thấy xin và đủ diều kiện là e nhường đường cho vượt. Vì mình cũng suy ra từ chính bản thân mình thôi. Nhiều lúc mình cũng có việc khẩn cấp, đường cho 80 nhưng xe trước chạy 60 xin mãi không cho qua
Mới đây e gặp trường hợp này: Em đi trên QL13, có đoạn Chơn Thành thì phải(có 1 đoạn chỉ cho ô tô con chạy lane trái), cho phép chạy 80. Phía trước e là 1 em camry chay 40, em xin nhanh, nh1 đèn còi 1 đoạn dài không thấy động tỉnh gì đến gần 1km. Em hết kiên nhẫn vượt phải luôn, quay đầu nhìn lại thấy 1 bà mập ú đang vừa ôm vô lăng vừa gặm trái bắp 1 cách nham nhở. Em nhìn mà tức sôi máu
 
Hạng B2
13/1/10
359
352
63
Em nhớ có đọc về chuyện nhường đường trên cao tốc trên vnexpress và thấy là những bác nào không cho vượt thường lý luận là nếu mình cho nó vượt thì nó sẽ bị bắn tốc độ, hoặc là nó có thể gây tai nạn cho người khác, hoặc là mình phải tiếp tay với pháp luật để ngăn chặn bọn vi phạm,... và từ những ý đó mà cho rằng cho dù có chuyện gấp cũng không được vượt tốc độ ;-(.

Luật giao thông đã ghi rõ là khi có xe xin vượt nếu điều kiện an toàn cho phép thì phải cho họ vượt.