Thời giờ kiếm tiền đâu phải dễ bác, cực khổ lắm chứChời, thấy cây súng rồi. =)) Không biết mấy anh này có tham gia đi quân sự trước khi làm cộng tác viên ko chời. Ngồi chồm hỏm, ôm cột điện, lăn lê bò lết đủ cả =))))))
Em bữa củng xém bị, may mà thắng git đầu...tính lấy bánh mì của em, mà gặp bánh mì khét các bác ạ.
có bb giảm dần 100-80-60 còn đỡ. Đầu ra cao tốc LK hướng từ ĐL về, khúc cuối mà anh nào đang phi chăm ba chăm tư thấy cái biển hạn chế 50, đạp 1 cái lút cán chắc bay cmn xe lun á....cắm biển bó cả tayNói chung bảng 80-60 căm xa cắm gần gì không cần biết...nếu ko muốn tốn bánh mì thì dặm thắng cho đúng tốc độ thế thôi....
Đúng. Cắm bb mà cứ như đầu chỉ để đội nón đó.có bb giảm dần 100-80-60 còn đỡ. Đầu ra cao tốc LK hướng từ ĐL về, khúc cuối mà anh nào đang phi chăm ba chăm tư thấy cái biển hạn chế 50, đạp 1 cái lút cán chắc bay cmn xe lun á....cắm biển bó cả tay
Vậy thì bác đừng thắng khi đi ngang đồng nai nhé - nếu gặp đóng 2t5...để mắc công bay cmn cái xe của bác nhé...!có bb giảm dần 100-80-60 còn đỡ. Đầu ra cao tốc LK hướng từ ĐL về, khúc cuối mà anh nào đang phi chăm ba chăm tư thấy cái biển hạn chế 50, đạp 1 cái lút cán chắc bay cmn xe lun á....cắm biển bó cả tay
Chúc bác may mắn!
Cám ơn chủ thớt và các bác đã chia sẻ thông tin, đỡ tốn ngân lượng ghê. Giờ không còn chỗ nào để thỏa mãn cái thú tính tốc độ nữa rầu.