Nói chung đi để ý biển báo và chấp hành các quy định về lane + xinhan thì khó mà bụp được mình.
Nói thêm, khi các bác qua hầm (q1->q2) thì max trong hầm là 60 cây chuối, nhưng khi ra khỏi hầm gần đến trạm thu phí thì có 1 cái biển max 40 cây chuối núp đằng sau mấy hàng cây xanh đẹp đẽ bên phải, bác náo đạp gas 50-55 cây chuối qua trạm thu phí thì dính hết, vì trạm không phải dừng nên nhiều lúc em thấy mấy bác phang ầm ầm qua trạm.
Còn 2 vị trí bác chủ post em mới biết vì chưa dính bao giờ
ngày nào cũng đi qua đây 2-3 lần kể cả 2b lẫn 4b chưa bao h bị dính 
Mà nói thiệt trong hầm đi 2b mấy ông công nhân đi cứ bấm kèn ầm ầm điếc cmn lỗ tai, đèn thì ko chịu bật kèn thì thì bấm ầm ầm, điên đầu.
Nói thêm, khi các bác qua hầm (q1->q2) thì max trong hầm là 60 cây chuối, nhưng khi ra khỏi hầm gần đến trạm thu phí thì có 1 cái biển max 40 cây chuối núp đằng sau mấy hàng cây xanh đẹp đẽ bên phải, bác náo đạp gas 50-55 cây chuối qua trạm thu phí thì dính hết, vì trạm không phải dừng nên nhiều lúc em thấy mấy bác phang ầm ầm qua trạm.
Còn 2 vị trí bác chủ post em mới biết vì chưa dính bao giờ
Mà nói thiệt trong hầm đi 2b mấy ông công nhân đi cứ bấm kèn ầm ầm điếc cmn lỗ tai, đèn thì ko chịu bật kèn thì thì bấm ầm ầm, điên đầu.