Chủ đề tương tự
Chạy theo biển báo sợ quái thằng nào, chạy xe suốt ngày cứ căng não vì quá tốc độ chi cho cực khổ vậy
Công nhận, trừ khi quen đường thì đạp sao thì đạp, e nhiều khi căng não chạy tránh vạch liền này nọ mà đã mệt lắm rồi thêm quả tốc độ thì xuống xe cái chỉ muốn nằm luôn.Civic_2009 nói:Chạy theo biển báo sợ quái thằng nào, chạy xe suốt ngày cứ căng não vì quá tốc độ chi cho cực khổ vậy
Chạy quá tốc độ chi cho mệt! Cho bao nhiêu chạy bấy nhiêu khỏi phải lo. Bác nào muốn vượt qua, em nhường! Chạy đúng tốc độ qui định đâu có ai chê cười chạy xe ... yếu đâu!
Cảm ơn bác. Đoạn này nói vậy chứ nhiều người "chết" lắm, nhất là đêm vào PT ăn nhậu xong vù ra MN ngủ nè.n_h_t nói:công nhận trên này có nhiều bác nguy hiểm vãi cả ....
chắc chưa từng nếm mùi quá tốc độ bị giam bằng ở xứ xa làng lạ
em cũng xin vãi cả nón các bác
Tui thuộc loại khá thường nếm mùi "người về bằng ở lại", nhiều khi đã cố gắng chạy đúng vẫn bị lố 1 ít, nên hiểu rõ cảm giác đau khổ lắm.
Chỗ này bữa 2/9 bắn cả đêm luôn đó, đi nửa đêm chả có bóng xe máy nào, xe ô tô còn lác đác nên thường là vượt quá 40 ko để ý. Hôm bữa 2/9 nhà em đi gần 12h đêm, may có xe ngược chiều cảnh báo nên đạp xuống ngay 40, đến khúc trên bị chặn lại, sau khi tra list ko có lại cho đi. Xe sau trong đoàn đi trể hơn gân 2h sáng vẫn bị dính.
vô tình quá tốc thôi bácCivic_2009 nói:Chạy theo biển báo sợ quái thằng nào, chạy xe suốt ngày cứ căng não vì quá tốc độ chi cho cực khổ vậy
Công nhận nhiều bác thánh thật!!! Đi đường lạ,đừng nói là ban đêm,chạy ban ngày nhiều lúc chẳng biết được mình đang chạy trong zone 50 hay 80 chứ ở đó mà "chạy đúng thì sợ thằng nào!". Lâu lâu nó chọt cho cái bảng 40 ngay sau 80 thì lúc đó nói sao ko chấp hành. Vãi mấy anh hùng....