Hạng D
3/4/10
1.612
13
38
38
XLHN giờ toàn là 50 hem à, chạy lạng quạng là chít như chơi
 
Hạng B2
13/6/11
138
151
43
vule_nev nói:
XLHN giờ toàn là 50 hem à, chạy lạng quạng là chít như chơi
Đến đoạn nào mới hết 50 vậy bác?
 
Hạng B1
5/5/09
72
11
8
Trước đây tốc độ tối đa là 70, sau được nâng lên 80 vì đường xá "tốt" lên, giờ lại cắm bảng 50/40/30 từa lưa hột dưa . Em có ngu kiến đề nghị mấy bác "ở trển" sửa luôn luật cho tốc độ tối đa toàn quốc là 50 luôn - đỡ mất công đi cắm bảng và lãng phí tiển của làm mấy cái bảng đó, đôi khi cắm thấp quá - hay gặp người hơi cao đi ngang lại dễ bị chấn thương sọ não. Rồi nữa, với tốc độ tối đa đó, dân ta nhận thấy thà rằng đi xe đạp còn hơn - đỡ lãng phí xăng dầu cũng như ô nhiễm môi trường; còn mấy anh "máu me" chơi siêu xe nhập khẩu thì bùn thúi luôn - vì hết chỗ cho mấy ảnh "biễu diễn" - khỏi nhập nữa - đỡ tốn ngoại tệ nhập hàng xa xỉ phẩm. Nhiều nhiều cái hay của việc thay đổi tốc độ tối đa nữa các bác ạ. Lúc này người ta bắt đầu chán ô tô, chuyển sang các phương tiện khác cho nhanh hơn, như xe đạp, xe buýt (mà lưu ý là trong luật cho xe buýt trở thành xe ưu tiên luôn nha), máy bay - à há - đường xá trở nên rộng rãi như Sài gòn ngày mùng 1 Tết, vậy đâu cần mở rộng đường làm chi nữa cho lãng phí để dành tiền đầu tư cái khác thiết thực hơn như xưởng sản xuất bi-đông đựng nước chẳng hạn (đi xe đạp treo cái bi-đông đựng nước ở ghi-đông không chừng trở thành mốt à nhen - phim Hàn sang học hỏi ầm ầm - lợi ích du lịch cũng tăng theo đó); vả lại đường xá ít ô tô nghĩa là ít bị hư hỏng hơn - vậy thì các loại phí sẽ giảm đi và tiến tới bỏ bớt - trời ạ, dân tình vỗ tay rần rần chứ chẳng chơi. Sướng quá các bác ạ, viết có mới tới đây mà em bỗng hình dung ngày mai ra đường toàn đi bộ với xe đạp - ôi chao sướng quá; mấy anh đại gia đâu cần về vùng sâu vùng xa mua đất làm nhà để hưởng không khí trong lành nữa vì giờ đâu đâu cũng sạch sẽ mà - giá nhà đất bỗng dưng đứng lại và giảm mạnh, chênh lệch giàu - nghèo, nông thôn - thành thị bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Thôi mấy bác ơi, em không dám viết nữa đâu, em sắp ... khóc mất
20.gif
vì hạnh phúc.

Tối đa 50 nha mấy bác, ủng hộ em 1 phiếu nào
bash.gif
bash.gif
 
Hạng D
20/10/10
4.687
72
48
41
vậy từ ngã tư Vt về cầu SG 50km/ hả,,hên quá tuần rồi 2/5 em toàn 100
 
Hạng B2
17/12/11
482
19
28
44
Mấy anh CSGT định kiểm tra thắng xe dùm đăng kiểm đây mà.
 
Hạng B2
13/6/11
138
151
43
FuSan nói:
Trước đây tốc độ tối đa là 70, sau được nâng lên 80 vì đường xá "tốt" lên, giờ lại cắm bảng 50/40/30 từa lưa hột dưa . Em có ngu kiến đề nghị mấy bác "ở trển" sửa luôn luật cho tốc độ tối đa toàn quốc là 50 luôn - đỡ mất công đi cắm bảng và lãng phí tiển của làm mấy cái bảng đó, đôi khi cắm thấp quá - hay gặp người hơi cao đi ngang lại dễ bị chấn thương sọ não. Rồi nữa, với tốc độ tối đa đó, dân ta nhận thấy thà rằng đi xe đạp còn hơn - đỡ lãng phí xăng dầu cũng như ô nhiễm môi trường; còn mấy anh "máu me" chơi siêu xe nhập khẩu thì bùn thúi luôn - vì hết chỗ cho mấy ảnh "biễu diễn" - khỏi nhập nữa - đỡ tốn ngoại tệ nhập hàng xa xỉ phẩm. Nhiều nhiều cái hay của việc thay đổi tốc độ tối đa nữa các bác ạ. Lúc này người ta bắt đầu chán ô tô, chuyển sang các phương tiện khác cho nhanh hơn, như xe đạp, xe buýt (mà lưu ý là trong luật cho xe buýt trở thành xe ưu tiên luôn nha), máy bay - à há - đường xá trở nên rộng rãi như Sài gòn ngày mùng 1 Tết, vậy đâu cần mở rộng đường làm chi nữa cho lãng phí để dành tiền đầu tư cái khác thiết thực hơn như xưởng sản xuất bi-đông đựng nước chẳng hạn (đi xe đạp treo cái bi-đông đựng nước ở ghi-đông không chừng trở thành mốt à nhen - phim Hàn sang học hỏi ầm ầm - lợi ích du lịch cũng tăng theo đó); vả lại đường xá ít ô tô nghĩa là ít bị hư hỏng hơn - vậy thì các loại phí sẽ giảm đi và tiến tới bỏ bớt - trời ạ, dân tình vỗ tay rần rần chứ chẳng chơi. Sướng quá các bác ạ, viết có mới tới đây mà em bỗng hình dung ngày mai ra đường toàn đi bộ với xe đạp - ôi chao sướng quá; mấy anh đại gia đâu cần về vùng sâu vùng xa mua đất làm nhà để hưởng không khí trong lành nữa vì giờ đâu đâu cũng sạch sẽ mà - giá nhà đất bỗng dưng đứng lại và giảm mạnh, chênh lệch giàu - nghèo, nông thôn - thành thị bỗng chốc tan biến như bọt xà phòng. Thôi mấy bác ơi, em không dám viết nữa đâu, em sắp ... khóc mất
20.gif
vì hạnh phúc.

Tối đa 50 nha mấy bác, ủng hộ em 1 phiếu nào
bash.gif
bash.gif

Bác này trí tưởng tượng phong phú quá. Sắp đến ngày đó oài.:D
 
Hạng D
3/6/11
1.195
57
63
TPHCM-TÂN BÌNH
Ngày xưa còn chiến tranh thì sợ du kích, bây giờ thời bình cũng vẫn còn sợ du kích.
Em nghĩ cứ mặc định toàn tuyến đường trên toàn quốc 50km/h, vừa đỡ đóng phí, vừa đỡ bị bắn, vừa đỡ tốn ngân sách. Ai muốn đi nhanh mà không bị bắn thì mời lên máy bay
 
Hạng D
28/11/09
1.172
2.644
113
Hồ Chí Minh
Em phát hiện ra anh hùng núp rùi để rảnh sẽ post hình sau. Vị trí bắn 100m cách ngã tư thủ đức hướng về hàng xanh