Hôm qua vợ em lái xe ra bãi thì CSGT rọi đèn kêu vào vì chưa mở hết đèn

Đây là lần thứ 3 bị lỗi này ngay chốt này (vì trong bãi xe có cái quán nhậu nên hay giảm đèn để không chiếu vô mặt khách). Em kêu vợ em thôi kêu CSGT lập BB rồi đi đóng phạt cho nhà nước.
Sẵn bức xúc, em góp ý hơi gay gắt với CSGT là đường đông, các anh đứng đây chỉ me bắt mấy cái lỗi nhỏ mà lẽ ra nhắc nhở thông cảm được. Em chứng kiến xe hơi quẹo trái trong giờ cấm mà các anh đứng trơ ra, trong khi mấy cái lỗi này anh chăm chăm bắt phạt.
Đang tranh luận đột nhiên có 1 ông nào đó mặc quần lửng xông vô kéo em ra "nói chuyện". Em đẩy mạnh ra, vợ em đứng cạnh la toáng lên "anh không mặc quân phục thì tụi tui không nói chuyện gì với anh hết", còn em thì la lớn "ông là an ninh phải không?". Ông này quay ra lấy xe chạy một mạch mất tích. Còn em quay qua nói với CSGT "ông đó là bên CA mấy anh đúng không? tui biết chiêu này của các anh rồi, lát tui đi mà xe tui bị phá hay gì tui sẽ lên khiếu nại". Anh CSGT né không trả lời mà nói "tui đảm bảo an toàn xe anh sẽ không bị gì".
Em không dùng xxx vì anh CSGT gác chốt này có thái độ tương đối đúng mực. Mục đích chính là em cảnh báo với các bác khi tranh luận với CSGT dù đúng dù sai, sẽ có đối tượng lạ tiếp cận. Kinh nghiệm của em là tuyệt đối không tách ra khỏi CSGT và phải la lớn cho mọi ng biết trách nhiệm của CA là phải bảo vệ mình khỏi kẻ xấu. "Bọn nó" sợ sẽ chạy mất!!