Ghê quá, em cũng hay tranh luận với xxx lắm. Chắc đi Taxi cho lành. K tranh luận thì vừa tốn lúa, vừa tức ành ạch. Còn tranh luận có khi xui thì bị thành "gấu trúc". Mà tiền có dễ kiếm đâu mà hở ra là cho chúng. Em bị xxx chửi từ "mất dạy" vài lần (Bác nào k tin thì em post ghi âm lên chứ đừng ném đá gạch nhức đầu lắm nhen); còn gặp quần chúng ND thì chưa gặp bao h.Ý em là bác xáp lại gần CA thì họ ko thể nói là "bất ngờ tụi tui không phản ứng kịp". Mình ko động thủ gì, phía CA dù muốn hay không thì trách nhiệm vẫn phải bảo vệ mình, em nghĩ vậy
Bạn em bị ăn 1 giọng bầm mặt ở Trương Định vì cái tội này, sau đó quay lại chửi xxx thì tụi nó bảo thế.
Oh... Ý các bác là "quần chúng ND" là nhóm bảo kê cho các anh CSGT đó hả? Nếu đúng là vậy thì biết tin ai bây giờ?
Bác cũng liều quá, bị 1 lần rồi chưa tởn hả...Ý em là bác xáp lại gần CA thì họ ko thể nói là "bất ngờ tụi tui không phản ứng kịp". Mình ko động thủ gì, phía CA dù muốn hay không thì trách nhiệm vẫn phải bảo vệ mình, em nghĩ vậy
Bạn em bị ăn 1 giọng bầm mặt ở Trương Định vì cái tội này, sau đó quay lại chửi xxx thì tụi nó bảo thế.
Em thấy thế lày:
Dự phòng 1 cậy gậy đánh Golf (có bao vải/da đựng), muốn tranh cải với xxx thì mở cốp đeo nó theo...gặp Quần què...ko..."quần chúng bức xúc" thì ta "tự vệ", xxx ko thể ghép vô tội mang theo hung khí được.
Nếu xxx hỏi sao lại mang theo, tl "cướp giật nhìu quá, các anh ko lo bảo vệ dân, tụi tui phải tự bảo vệ"...
Dự phòng 1 cậy gậy đánh Golf (có bao vải/da đựng), muốn tranh cải với xxx thì mở cốp đeo nó theo...gặp Quần què...ko..."quần chúng bức xúc" thì ta "tự vệ", xxx ko thể ghép vô tội mang theo hung khí được.
Nếu xxx hỏi sao lại mang theo, tl "cướp giật nhìu quá, các anh ko lo bảo vệ dân, tụi tui phải tự bảo vệ"...

Bác chịu khó lại khúc cầu vượt ngay trước Tân Cảng. Họ đứng ở sau đèn xanh đèn đỏ từ Nguyễn Hữu Cảnh ra Cầu Sài Gòn 2. Hình như là bắt lỗi không xi nhan (mà em cũng không hiểu là chỗ này có gì mà phải xi nhan). Nếu bọn họ lập chốt ở đó thì phía trên đầu (tức là trên cầu vượt) sẽ có một thằng đứng cảnh địa (không cho quay phim chụp ảnh hoặc chứng kiến bọn họ làm điều xấu - em nói luôn là làm điều xấu vì nếu ngay thẳng làm đúng việc sẽ không cần mấy thằng cảnh địa như thế).Em cũng me mấy thằng này trên Nguyễn Hữu Cảnh mà chưa thấy.
Em xin nói ngoài lề chút. Nếu bác và một số thành viên khác trên OS có lòng tốt nghĩa hiệp thì em xin đưa ra ngu ý của em như sau: Các bác lập một nhóm, mỗi khi thành viên OS tham gia lưu thông trên khắp SG báo cáo chốt nào có dấu hiệu tham nhũng, các bác tập hợp thành nhóm đông đông (để không bị ăn hiếp) tới giả bộ quay phim, chụp ảnh hay chỉ cần đứng đó là được. Đảm bảo mấy bác làm được một thời gian là sẽ giảm được tệ nạn này.
Cái gốc nó nằm ở vấn đề tiền bác à, nếu vậy phải đánh đổi bằng thời gian tiền bạc của các thành viên khác ...Bác chịu khó lại khúc cầu vượt ngay trước Tân Cảng. Họ đứng ở sau đèn xanh đèn đỏ từ Nguyễn Hữu Cảnh ra Cầu Sài Gòn 2. Hình như là bắt lỗi không xi nhan (mà em cũng không hiểu là chỗ này có gì mà phải xi nhan). Nếu bọn họ lập chốt ở đó thì phía trên đầu (tức là trên cầu vượt) sẽ có một thằng đứng cảnh địa (không cho quay phim chụp ảnh hoặc chứng kiến bọn họ làm điều xấu - em nói luôn là làm điều xấu vì nếu ngay thẳng làm đúng việc sẽ không cần mấy thằng cảnh địa như thế).
Em xin nói ngoài lề chút. Nếu bác và một số thành viên khác trên OS có lòng tốt nghĩa hiệp thì em xin đưa ra ngu ý của em như sau: Các bác lập một nhóm, mỗi khi thành viên OS tham gia lưu thông trên khắp SG báo cáo chốt nào có dấu hiệu tham nhũng, các bác tập hợp thành nhóm đông đông (để không bị ăn hiếp) tới giả bộ quay phim, chụp ảnh hay chỉ cần đứng đó là được. Đảm bảo mấy bác làm được một thời gian là sẽ giảm được tệ nạn này.
Cơ mà bác Phúc Minh có kế hoạch gì mà sợ đám cản địa thì pm em, bác ở dưới xử đám kia, em ở trên dọn đám cản địa cho. Một mình bất ngờ thì em không manh động chứ có plan, backup rõ ràng thì em chơi sát ván.