Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
11/2/06
589
0
16
yahoo.com
Em có câu chuyện buồn cười xin chia sẽ với các bác
Em đang bán nhà, thời buổi khó khăn nên chỉ toàn gặp môi giới. Tối thứ 6 tuần trước lúc 18h nhận được cú điện thoại, xưng rằng muốn mua nhà, gặng hỏi mình là người bán hay môi giới vì anh ta không làm việc với môi giới, xưng rằng muốn mua nhà cho bản thân và muốn gặp chủ để xem giấy tờ, xong là đi xem nhà luôn. Anh ta hẹn ra cafe Highland thương xá Tax, trong khi nói chuyện thì hắn tỏ ra không muốn đi xe máy, nên yêu cầu mình lấy ô tô đưa đi. Đường xá chật chội, mình đi 45' mới đến, đến trễ nên bị hắn gọi điện mấy lần hối thúc. Mình nghĩ chắc là Việt kiều, dzo mánh rồi nên cố gắng. Gặp nhau, thấy hắn ốm nhom, tóc dài bồng bềnh, tay cầm cái Ipad, nói năng từ tốn, giọng Nam hay lai miền Trung, nhung phát âm chữ "gi" chuẩn Hà nội. Đúng là tuổi trẻ tài cao, chưa 30t mà nói chuyện toàn là dự án lớn lao thì cái nhà 30-40tỷ của mình là cái đinh gì. Mua bán minh bạch, giá sao hợp đồng vậy, thanh toán qua ngân hàng. Quá ok luôn. Chỉ xem sơ giấy tờ rồi cùng mình đi xem nhà. Mình thấy hơi bi sốc với cái cách nói của hắn nhưng cũng ráng chiều chuộng vì minh nghĩ miễn hắn trả đủ tiền là được. Ly cafe vài chục ngàn thôi để mình trả vậy. Về đến nhà, hắn xem qua loa rồi đề nghị ra chổ yên tĩnh để gút. Minh thấy cuộc đời sao đơn giản thế nhỉ, lúc ấy đã 8h tối, cái bụng đói quá rồi nên bèn đưa ra quán cafe ăn tối luôn dù gì cũng là chủ nhà mà. Tuy vậy mình cũng cảnh giác đưa đến chổ quen của mình, hai người ăn tối cũng chỉ hơn 300k thôi thì hắn hẹn mai trả tiền đủ luôn. Choáng à nhen. Nhưng kẹt nỗi là nhà do Ông Bà Cụ nhà mình đứng tên nên mình mới hoãn lại thứ hai này để đón 2 Cụ từ quê ra vậy. Tối hôm qua, sau khi rước 2 Cụ lên, mình gọi confirm lại thì hắn vẫn trả lời. Sáng nay cả nhà mình ra Ngân hàng cả buổi thì mới hay gặp người họ Hứa, máy điện thoại thì tắt mất tiêu rồi.
Nói thẳng ra thì mình không mất gì, chỉ tội 2 cụ từ quê ra mệt mỏi đường xa. Ai lại giỡn chơi ác thế làm gì. Hoặc có buổi cơm tối thì có đáng chi. Nhưng mình sure rằng ai trong trường hợp mình cũng dính chưởng hết. Thôi thì nêu lên đây để các Oser lấy làm kinh nghiệm vậy
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/3/06
207
2
18
54
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

hehehe, đọc mà chết sặc với bác. Em phải nhảy vô trả lời ngay cái thớt này. Em cũng gặp tay này rồi. Chú này lúc địện thoại lại nói chuyện thì nghe giọng trầm ghê lắm, làm em cũng run vì tưởng rằng anh ấy thực sự là đại gia, bận trăm công nghìn việc mà hạ cố đi mua nhà của mình. Lúc nói chuyện em dạ sái cổ, chú ấy nói là đang công tác và ở tại saigon trade center, tòan hẹn ra đó uống cafe thôi. Em cũng ráng chiều anh ấy và một buổi chiều em sắp xếp cv về sớm, hẹn ra hẳn cafe ARMANI ở vincom cho máu...ngồi một hồi anh ấy xuất hiện. Mẹ ơi, ốm nhom. tuớng tá chắc khỏang 25 tuổi là cùng. Nhìn cái dây nịt chú đeo mà em cảm tưởng vòng eo chú này chắc bằng đúng 1 gang tay em. Đeo kiếng, tóc bồng bềnh, tay cầm blackberry, lưng gù gù , ăn nói nhát gừng theo kiểu đúng chất dân có tiền. Vô kêu một ly cafe đen. Em mời chú ăn gì, chú chả ăn, chú bảo tí nữa đi ăn tiệc ròai. Nói chuyện thì chú khoe bố chú làm đại tướng trong bộ quốc phòng. Chú có tiền muốn mua đi bán lại nhà cho vui blah blah...cuối cùng cũng hẹn đến nhà em xem sổ đỏ, vì em chỉ đem bản photo. Hẹn đã đời, rồi chả thấy đâu. Hôm nay thì đến lượt bác, hihihi.
 
Hạng B1
29/3/11
73
0
8
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

haizzzz đời chả biết đâu mà lần, nhưng em nghĩ người đi gạt kiểu này chắc .......
 
Hạng B1
29/3/11
73
0
8
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

cái ông OS trên xài IP4 vs đoán tuổi phải trên 33 bác ktpn ạh
 
Hạng B2
29/12/09
224
358
63
TP HCM
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Thằng nào mà rảnh dữ vậy? em nghe mà nóng máu :mad: vì lúc trước em cũng cần bán nhà mà gặp mấy tay không có tiền mà tỏ ra nguy hiểm :confused: ( không bị lừa ăn uống như mấy bác nhưng bực vì tốn t/g với công sức dẫn đi xem ).
 
Hạng D
5/4/09
1.559
2.030
143
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Cùi bắp, mịa bà thời buổi khó khen ra đường toàn gặp toàn ..lừa đảo.
 
Hạng B2
21/4/11
277
3
18
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Dạo này nhiều thằng tỏ ra mình nguy hiểm quá nhỉ:Dem cũng ốm đeo kính nhưng tóc ko bồng bềnh:D
 
Status
Không mở trả lời sau này.