Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
5/4/10
1.565
14
38
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Em không nghĩ là nó lừa đâu, vì đâu rãnh để lừa chỉ ly cafe hay bữa ăn thôi đâu. Em nghĩ chẳng qua xem xong vượt quá khả năng nên nó bấm nút lặn luôn thôi.
 
Hạng C
6/1/11
920
10
18
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Em thấy có gạt gì đâu nhỉ? Cafe ở Highland thì bác giành trả. Nó bảo tìm chỗ yên tĩnh để gút thì bác mời nó đi ăn. Giờ nó không mua nữa bác lại bảo nó gạt? Tại bác hào phóng quá đấy chứ. Thế nhà bác bán được chưa?
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/08
2.537
22.853
113
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Nói lừa gạt cũng không hẳn, phải nói là gặp thằng rỗi hơi mới đúng. Xem như xui đi
 
Hạng D
15/11/07
2.536
11.697
113
Việt nam - Sài gòn
os.com
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Em còn nghe nhiều chuyện tương tự nhưng còn ly kỳ hơn nữa kìa ...
Bác nào cũng bị giống vậy thì lên kể tội vạch mặt ra tiếp di nè .....
 
Hạng C
28/10/09
713
25
28
Mạc Tư Khoa
Re:Trời nắng nên nhiều người rảnh... đi gạt người khác

Hihi, chắc cha tóc bồng bềnh này thần kinh ko bình thường.
 
Status
Không mở trả lời sau này.