keenlon nói:
haizze, vậy là hiểu rồi nhá ! Hiểu nhầm thôi ! Thôi bác Harman Kardon và Cá Mập ra làm vài ve với nhau rồi bắt tay cái xem nào. Em xin ké "phá mồi" thôi ! he he he
Dạ, không phải hiểu nhầm đâu ạ, tại tính em hay chém gió bậy bạ, không ngờ trúng tùm lum từa lưa nên mới bị ném đá thui. Thực sự mấy bác quá khích như vậy em không dám tới gần chứ nói gì làm vài ve hả bác, nếu bác có lòng, em mời bác Keenlon vài lon Ken nhé
Thực sự em thấy nếu có dính dáng tới bác đó, có tốn thời gian 1 tí, tốn tiền ăn nhậu 1 tí, bị quê độ 1 tí, thì cũng bình thường thui, học phí cho chuyện này quá rẻ, việc gì bác đó hằn học, giận thớt chém cá (mập) he...he. Trừ khi bác đó bị một cú sốc quá nặng bị cu Hải BB dẫn đi ăn chơi nhảy múa, rồi chuốc thuốc kích thích, đem vào KS phá đời trai của bác đó thì em xin lỗi đã vô tình chạm vào nỗi đau của bác đó ạ.
Chính em từng bị một cú tương tự như mấy bác, nhưng là bị gái đẹp lừa, nên em vẫn mong là có cơ hội bị em đó lừa tiếp

khi nào rãnh em sẽ kể hầu mấy bác.
@ mợ H.P: em st được chuyện này, kể cho mợ đọc chơi.
Trời quá lạnh, con chim nhỏ khi đang bay về phương nam tránh rét bị đông cứng lại
và rơi xuống cánh đồng. Một con bò đi qua ị vào người nó.
Bãi phân bò đã ủ ấm cho chim; nó tỉnh lại, bắt đầu cất tiếng hót véo von.
Một con mèo nghe tiếng chim hót lần theo âm thanh, phát hiện con chim trong bãi phân và lôi ra ăn thịt.
Bài học xương máu:
1. Không phải kẻ nào ị vào mình cũng là kẻ thù của mình.
2. Kẻ kéo mình ra khỏi bãi phân không chắc là bạn mình.
3. Quan trọng nhất: <span style=""color: #000080;"">khi đang ngập ngụa trong phân tốt nhất là ngậm cái mồm lại. </span>
Tính em hay chém gió, không ngậm mồm lại nên mới khổ dzậy đó

, mợ đừng ăn thịt em, tội nghiệp
Đính chính: em không phải là cá mập của mợ Hạnh đâu ạ, mợ ấy chỉ thích mèo thui.