Re:Cảnh báo: cẩn thận khi xài credit card.
- Mình dùng ATM card thường thì luôn phải nhập pass mới connect được ===> công nhận debit an toàn. Nhưng làm cái debit làm gì nhỉ, mình nghĩ ATM card đã xuất sắc nhiệm vụ rồi.
- CC thì chưa bao giờ mình bị yêu cầu nhập pass, và cũng chả con ma nào lật cái mặt sau ra xem chữ ký mình với đối chiếu lại chữ ký trên bill. Thường các em cà xong cái rẹt là đưa mình ngay, rồi mình ký tên xong cũng thảy mình 1 liên là coi như xong phim, dù cả buổi trời em ấy ngồi ngáp ruồi chỉ có mỗi 1 khách là mình lúc đó. Cái này chửi NH thì oan cho NH, chỉ biết trách thái độ của người VN, đến công việc làm cũng không có ý thức thì đòi hỏi gì nước mạnh dân giàu ...
-Vụ đòi xem CMND thì never mind đi nhé. Thề là chưa bao giờ móc CMND ra cho giao dịch thanh toán bằng thẻ nào cả.
- Vậy nên sau này mình thường cà thẻ ATM hơn là CC. Nhưng lỡ con bạn đăng ký cho cái thẻ CC rồi, hạn mức có 40 tê thôi nên không lo lắm, chỉ lo đứa nào thó quẹt 1 phát mua cái khỉ gì đó thì tháng đó ngồi còng lưng trả nợ cho nó khóc ròng mất. Riết cứ sợ thế nên lúc nào cũng để hạn mức còn lưng lửng thôi, số ghi nợ chiếm nhiều quá bán là tạm yên tâm. Cũng muốn trả quách hết nhưng sợ bị mất thẻ thì mất tiền, còn để số ghi nợ thì lại bị cái lãi suất cắt cổ đâu 23-24% cũng tiếc tiền tiếp. Giờ chả biết sao, hủy thẻ thì một số giao dịch thẻ ATM thường chưa connect, lỡ có đi đâu thì kẹt dí, tới lúc cần mới lọ mọ làm thẻ chắc bị khùng, hic hic. Thôi tự nhủ, để giảm thiệt hại thì chấp nhận lãi suất, khi nào sắp đi đâu thì nạp 1 cục trả hết, cũng yên tâm có gần 2k không phải tiền mặt nếu lỡ mất hết hành lý không phải ăn xin giữa đường hì hì.
Đúng là NH chả bao giờ lỗ cả, cách nào thì dân đen cũng bị vặt lông trụi lủi. KHổ.
Sau một thời gian thanh toán bằng thẻ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ, mình thấy thế này ( từ góc độ người dùng cá nhân giao dịch nhỏ - chắc là chiếm số đông khách hàng người VN hiện giờ) còn F4 thì có góc nhìn từ bên trong nên có thể thấy khác mình hihi:F4 Phantom nói:Hic, dài quá em dở tệ tiếng anh nữa hi hi...
Cho nên các bác muốn an toàn em nghĩ nên ký chữ ký vào phía sau thẻ, vì khi nhân viên cà thẻ họ xin cmnd và xem chữ ký nữa mà. Vậy là do chỗ bán hàng này làm kỳ quá, em lần nào cà thẻ tín dụng, họ cũng yêu cầu CMND xem xong mới cho cà. Em thấy như vậy hơi phiền nhưng an toàn hơn. Bên Coop mart có lần em cà thì ko cần CMND luôn thì phải. Em đi maximart nó yêu cầu xem CMND, bên Big C cũng ko xem CMND, bên Vinatex có xem CMND.
Vậy mọi người nên ký tên vào đằng sau thẻ cho nó bớt rủi ro, khi nhân viên bán hàng họ xem thấy chữ ký hơi khác họ có thể kiểm tra lại.
Có lần em cũng thắc mắc với nhân viên bán hàng là sao ko lấy CMND hay đưa thẻ cho mình nhập mật khẩu, thế lỡ ai lấy trộm thẻ thì sao, nó im ru.
Em và nhỏ bạn có lần đi mua áo tặng sếp ở an phước, nó đưa máy bắt mình nhập mật khẩu, và ở Coop Cống quỳnh cũng thế. Như vậy an toàn hơn.
- Mình dùng ATM card thường thì luôn phải nhập pass mới connect được ===> công nhận debit an toàn. Nhưng làm cái debit làm gì nhỉ, mình nghĩ ATM card đã xuất sắc nhiệm vụ rồi.
- CC thì chưa bao giờ mình bị yêu cầu nhập pass, và cũng chả con ma nào lật cái mặt sau ra xem chữ ký mình với đối chiếu lại chữ ký trên bill. Thường các em cà xong cái rẹt là đưa mình ngay, rồi mình ký tên xong cũng thảy mình 1 liên là coi như xong phim, dù cả buổi trời em ấy ngồi ngáp ruồi chỉ có mỗi 1 khách là mình lúc đó. Cái này chửi NH thì oan cho NH, chỉ biết trách thái độ của người VN, đến công việc làm cũng không có ý thức thì đòi hỏi gì nước mạnh dân giàu ...
-Vụ đòi xem CMND thì never mind đi nhé. Thề là chưa bao giờ móc CMND ra cho giao dịch thanh toán bằng thẻ nào cả.
- Vậy nên sau này mình thường cà thẻ ATM hơn là CC. Nhưng lỡ con bạn đăng ký cho cái thẻ CC rồi, hạn mức có 40 tê thôi nên không lo lắm, chỉ lo đứa nào thó quẹt 1 phát mua cái khỉ gì đó thì tháng đó ngồi còng lưng trả nợ cho nó khóc ròng mất. Riết cứ sợ thế nên lúc nào cũng để hạn mức còn lưng lửng thôi, số ghi nợ chiếm nhiều quá bán là tạm yên tâm. Cũng muốn trả quách hết nhưng sợ bị mất thẻ thì mất tiền, còn để số ghi nợ thì lại bị cái lãi suất cắt cổ đâu 23-24% cũng tiếc tiền tiếp. Giờ chả biết sao, hủy thẻ thì một số giao dịch thẻ ATM thường chưa connect, lỡ có đi đâu thì kẹt dí, tới lúc cần mới lọ mọ làm thẻ chắc bị khùng, hic hic. Thôi tự nhủ, để giảm thiệt hại thì chấp nhận lãi suất, khi nào sắp đi đâu thì nạp 1 cục trả hết, cũng yên tâm có gần 2k không phải tiền mặt nếu lỡ mất hết hành lý không phải ăn xin giữa đường hì hì.
Đúng là NH chả bao giờ lỗ cả, cách nào thì dân đen cũng bị vặt lông trụi lủi. KHổ.