quán này bún ngon, hay nhất là cái giò heo nó chín mềm mà thịt nó đỏ đỏ, nhưng bán đông nên cái cách nó tiếp mình như không cần, bựchungnm nói:Bún ngon không bác, em thì em thà nhịn chứ nó để bảng vậy rồi thì còn đâm đầu vào làm gì, chia buồn cùng bác.
Sau vụ này mà vẫn còn đông khách mới là lạ...pvht nói:Chỗ này ngày xưa đi hai bánh có ghé ăn, sau này điểm dừng chân chỉ là bánh canh ngay cầu An Hạ, chỗ buôn bán thế vẫn có khách nghĩ cũng lạ!
Em đi Củ Chi hay TN là thuờg ghé quán này ăn sáng, mai mốt phải đem giỏ xách vô. thôi, cám ơn bác chủ đã cảnh báo cho mọ người biết!
Tình hình trộm cướp ở Thành phố Hồ Chí Minh bây giờ ghê quá ! Vẫn còn một bộ phận không nhỏ các bác tài OS còn lơ là mất cảnh giác quá ! Dù sao cũng chia buồn và cảm ơn bác chủ.
Dòng họ vậy thì hình như bác kể thiếu Hoàng Mười do em nghe nói chủ Hoàng Mười cũng là chị em gì đó với 5 Dung - Út Huệ.KevinPAK nói:Sao mấy bác không chạy thắng đến Trảng Bàng ăn bánh canh nhà em luôn,.
Hệ thống bánh canh dòng họ nhà em nè: ưu tiên quán nhà em in đậm nhoé.
1. Năm Dung (1 l 2)
2. Út Huệ
3. Ông Cáo
4. Sáu Liên
5. Hoàng Minh (1 l 2 l 3 l 4>)
6. Cô Ba
Em đi bất cứ chổ nào xuống xe là ngưòi đâu của đó, Để túi xách máy tính chả khác nào mỡ treo miệng mèo !!! Cách đay hơn 10 năm em đi mua vật liệu XD ở Lý thường kiệt, TB có cái túi nhỏ bỏ dưới gầm ghế tài vậy mà nó cạy cửa lấy hồi nào không hay toàn bộ tiền và đau nhất là giấy tờ không canh mà bay!