Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
thấy vậy là hay nhất 3 mặt 1 lời khỏi cãi khỏi quay film chụp hình làm chứng. Mà đầu tư 100 cái còng như vậy mới bằng đầu tư 1 cái xe kéo..mà xe kéo thì mỗi lần xử đựoc 1 xe, chưa kể kéo không đúng cách về đền hộp số cũng ốm đòn.
Mà dòm cái còng này thấy hàng hiệu mới nhập..chả bù cho mấy cái còng tự chế trên sân bay nhìn gớm chết
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
5/3/10
6.028
37.681
113
duynguyen nói:
thấy vậy là hay nhất 3 mặt 1 lời khỏi cãi khỏi quay film chụp hình làm chứng. Mà đầu tư 100 cái còng như vậy mới bằng đầu tư 1 cái xe kéo..mà xe kéo thì mỗi lần xử đựoc 1 xe, chưa kể kéo không đúng cách về đền hộp số cũng ốm đòn.
Mà dòm cái còng này thấy hàng hiệu mới nhập..chả bù cho mấy cái còng tự chế trên sân bay nhìn gớm chết
sân bay cũng bị còng hở bác?
 
Hạng F
13/9/07
7.050
50.110
113
Chỗ em mấy ông thanh tra giao thông đậu xe lụi quá trời. Mấy anh thanh tra xây dựng thì lượn qua lượn lại liên tục . Ai chỉ cái còng này bán ở đâu em còng chân hết mấy ông biển xanh đậu lụi lại chơi :p
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.598
113
ở nước ngoài đậu sai là còng xe, chỉ kéo xe khi ở những điểm nóng thôi, ví dụ như trước Đại sứ quán...
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
solopidi nói:
duynguyen nói:
thấy vậy là hay nhất 3 mặt 1 lời khỏi cãi khỏi quay film chụp hình làm chứng. Mà đầu tư 100 cái còng như vậy mới bằng đầu tư 1 cái xe kéo..mà xe kéo thì mỗi lần xử đựoc 1 xe, chưa kể kéo không đúng cách về đền hộp số cũng ốm đòn.
Mà dòm cái còng này thấy hàng hiệu mới nhập..chả bù cho mấy cái còng tự chế trên sân bay nhìn gớm chết
sân bay cũng bị còng hở bác?
bác đậu qua đêm đi là thấy ăn còng lền..hàng tự chế..khuyến mại thêm mấy cái thẹo trên mâm..chưa kể điên điên thì xì luôn 4B
 
Hạng D
15/8/10
2.435
12
38
Cám ơn bác chia sẻ thông tin, em ủng hộ cách làm này. Em lâu lâu mới lên Sài gòn, phải chú ý hơn mới được.
 
Hạng C
24/11/08
591
30
28
48
Được thời gian đầu thôi bác, em nghĩ sắp sửa có công nghệ "tháo còng xe hơi" trên rao vặt rồi đó ạ.
 
VIP CARD MEMBER
14/9/09
809
89
28
51
Vụ này lạ mà hay. Chủ xe chắc khóc ròng khi đi tìm thằng mở khóa . Vui thì nó đến mở, buồn thì nó không đến hoặc tới hẹn lui thì chủ xe có nước ngủ trên xe luôn.
 
Hạng D
16/5/08
1.032
1.123
113
Em đang thắc mắc còng rồi xxx có đứng gần đó canh không, lỡ mất luôn còng thì rách việc :D