Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
Bữa em có chuyện phải đậu xe ở cuối 1 con hẻm lạ ở Nguyễn Thị Minh Khai. vừa dừng xe tính đậu, em thấy 1 em Camry 2010 mới ken đậu từ trước, trên nắp ca-pô là một chậu kiểng cao khoảng 1m
bash.gif
Em loay hoay de xe ra thì thấy có ai đó dời chậu từ ca-pô lên ngay giữa nóc xe luôn. Em không dám chụp hình luôn, chạy mất dép. Mà ngay đó là trụ sở tiếp dân của khu phố đó nha.
 
Hạng B2
6/6/11
137
1
0
phát minh mới của người Việt, "vật cảnh báo"
chắc đậu trước cửa nhà người ta đây mà, nói gì thì nói, ăn coi nồi, ngồi coi hướng, chứ giờ ra đường ai cũng thích làm con ngọc hoàng, nên sáng nào báo chí cũng có tin đăng
 
Hạng C
22/1/11
736
2
18
44
Ai biểu đậu xe trước nhà người ta là chi? Nói thật, em thì không làm thế vì em cũng có 4B và cực kỳ yêu v2 của em cũng như yêu ... v2 của các bác, nhưng bác thử nghĩ sáng dắt 2B đi mần thấy 1 con 4B chình ình trước nhà mình không dắt xe ra được có tức không??? chiều đi làm/ đi nhậu về mắc tè gần nổ bàng quang thấy con 4B to đùng trước nhà hok vào được bác có bực hok???

Tiên trách kỷ hậu trách nhân, ăn xem nồi ... đậu xe xem hướng, đó là còn may đấy nhé, chứ gặp phải ngay trước cửa nhà anh Cam, Quýt , Bưởi chi đó thì ... eo ôi ... mới nghĩ tới thui em vãi cả linh hồn
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
Đậu xe em thường canh sao nữa nhà này nữa nhà kia sao cho không che cửa ra vào, trong lúc đậu thì quan sát các ánh mắt xung quanh xem có ánh mắt nào hình viên đạn không? Thấy không ổn thì nhích xa xa rồi đi bộ lại nơi mình cần ghé cũng được, không nhất thiết phải đậu ngay đó. Xuống xe thì cười và nói "Anh/chị cho em đậu nhờ mấy phút" mặc dù không có biển cấm đậu.
 
Hạng B2
1/5/10
329
506
108
43
Bữa trước vietnamnet cũng đăng 1 bài kể về nỗi khổ của những nhà có xe 4 bánh đậu trước cửa, chủ nhà đi làm khuya về phải gõ cử từng nhà hỏi xe của ai mã cũng không tìm được...
Em thì không bao giờ đậu như vậy, 1 là thương xe 2 là thấy thiếu ý thức quá!
 
Hạng B2
20/4/11
184
0
16
đậu xe thì phải coi trước coi sau đúng k các bác?nhìu nhà thấy ghét là bể kính như chơi
 
Hạng D
28/5/07
3.615
319
83
49
HCM
Cái hẻm nhà em nó cũng rộng, dài, tường trống cũng có nhưng chẳng hiểu sao cũng có cụ đậu xe chắn mịa nó cái cổng nhà em. Mà cái cổng nhà em nó có 1,2m chứ có to tát gì đâu mà cũng nỡ chắn nó!!!
Trường hợp này không tìm thấy chủ xe thì các bác cũng phải nghĩ cách gửi thông điệp cho tài xế chứ hen :D
 
Hạng D
8/5/09
2.555
362
83
51
Các bác cũng chú ý khi dừng xe mua nước dọc đường, mua bên tiệm này mà đầu xe hơi lấn qua tiệm kia coi chừng nó rượt chạy không kịp. Bây giờ chỉ vì đồng tiền mà nhiều "con người" sẵn sàng đánh mất phần "người"
 
Hạng B1
17/10/10
66
6
8
Em ít khi dám đậu trước nhà ai lắm, trừ phi chủ nhà họ cho phép. Toàn canh làm sao cả đầu cả đít lọt vào chỗ chả ai cần đi rồi ra ngó ngó & xin phép cho em/con/cháu đậu nhờ chút xíu.