Hạng B2
14/10/11
460
9
18
phucminh nói:
solopidi nói:
Bánh canh ngay cổng chào Bà rịa ó 2 quán, quán nào là ngon vậy các bác?
Lịch sử:

Quán ngay cổng chào thực sự là địa điểm cũ.

Quán xa cổng chào là địa điểm mới, nhưng thực sự là người bán cũ, trước đây thuê mặt bằng ở quán ngay cổng chào. Một thời gian sau, chủ mặt bằng thấy buôn bán có hiệu quả quá nên lấy mặt bằng và tổ chức nấu nướng, bán bánh canh.

Vậy nữa hả bác, hèn gì daọ này em ăn ngay cỗng chào thấy nó dỡ dỡ làm sao đó mà không hiểu vì sao. Thanks bác
 
Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
huy812000 nói:
Các bác đi QL51 nếu không thường xuyên đi mà chạy vào buổi tối thì nhớ cẩn thận và căng mắt ra tý nhé!
Vì nhiều khúc có ổ gà em không nói đi, nếu lỡ phang phải thì xót xe 1 tý. Nhưng nhiều đoạn đường hư, phải cắt bỏ để tái tạo lại đường mới, nhưng cảnh báo rất sơ sài bằng hàng rào di động và mấy dây cảnh báo.Nhiều đoạn tối đèn đường lại không có ngay khúc đường đang sửa luôn.
Hôm thứ 6 em có việc phải đi gấp lúc 4h sáng, may em đã đi đoạn đường này trước đó 1-2 ngày, nên khi đi đến đoạn này cũng chạy cẩn thận và thường chạy lane bên phải.......mà đôi khi cũng hết hồn......
Đặc biệt là đoạn hướng từ Vt-SG bắt đầu chổ ngay con lươn có lắp các thang chắn màu xanh để chống chói do đèn xe ngược chiều, đoạn này đang đào đường và sửa 1 đoạn dài, nhưng tối không có đèn đường, đèn cảnh bảo cũng không, em chạy tới đoạn này nhớ là có đào đường nhưng không nhớ chính xác ở khúc nào, nên chạy rất chậm.....15p sau mới gặp đoạn đào đường......cũng hết hồn......
Cái này thật là không yên tâm khi đi trên QL51 vào buổi tối.
Cái này cực kỳ chính xác nè, tuần rồi cả khi đi và về đều gặp tình trạng này, là công nhân chăng dây 1 đoạn chừng vài chục mét, cào lớp cũ, để cán lớp mới --> dẫn đến chỉ còn 2/4 lane, rất nguy hiểm nếu em nào chạy sau khuất tầm nhìn ham vượt lên.
 
Hạng D
15/6/11
4.633
834
113
42
fourwheel nói:
huy812000 nói:
Các bác đi QL51 nếu không thường xuyên đi mà chạy vào buổi tối thì nhớ cẩn thận và căng mắt ra tý nhé!
Vì nhiều khúc có ổ gà em không nói đi, nếu lỡ phang phải thì xót xe 1 tý. Nhưng nhiều đoạn đường hư, phải cắt bỏ để tái tạo lại đường mới, nhưng cảnh báo rất sơ sài bằng hàng rào di động và mấy dây cảnh báo.Nhiều đoạn tối đèn đường lại không có ngay khúc đường đang sửa luôn.
Hôm thứ 6 em có việc phải đi gấp lúc 4h sáng, may em đã đi đoạn đường này trước đó 1-2 ngày, nên khi đi đến đoạn này cũng chạy cẩn thận và thường chạy lane bên phải.......mà đôi khi cũng hết hồn......
Đặc biệt là đoạn hướng từ Vt-SG bắt đầu chổ ngay con lươn có lắp các thang chắn màu xanh để chống chói do đèn xe ngược chiều, đoạn này đang đào đường và sửa 1 đoạn dài, nhưng tối không có đèn đường, đèn cảnh bảo cũng không, em chạy tới đoạn này nhớ là có đào đường nhưng không nhớ chính xác ở khúc nào, nên chạy rất chậm.....15p sau mới gặp đoạn đào đường......cũng hết hồn......
Cái này thật là không yên tâm khi đi trên QL51 vào buổi tối.
Cái này cực kỳ chính xác nè, tuần rồi cả khi đi và về đều gặp tình trạng này, là công nhân chăng dây 1 đoạn chừng vài chục mét, cào lớp cũ, để cán lớp mới --> dẫn đến chỉ còn 2/4 lane, rất nguy hiểm nếu em nào chạy sau khuất tầm nhìn ham vượt lên.
Còn vụ cột đèn nằm ngoài con lươn nữa, nguy hiểm cực kỳ các bác ơi