Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: adco
Dạ iem cũng hay đi VT ban đêm , đúng như bác hóa trang nói , nhưng iem không dám nghỉ tới chuyện call cho mấy sếp mà iem chỉ lo bật pha xa rồi ra giữa đường mà chạy cho chắc thui. Ngoài ra khi đi từ VT về mấy bác nhớ chú ý mấy cái tiểu đảo giữa đường ( mảng phân cách lớn ) vì vừa qua ngã tư tự nhiên nó phình ra mà trời đất thì như đêm 30 , nếu cứ thẳng lái mà phi thì thế nào cũng leo lên nó . Đến VT nhất là ngày CN cũng dễ bị phục kích lắm , nhất là đoạn chạy dọc theo biển. Lý do : mấy xe chở khách đi du ngoạn cứ chạy rề rề , không cho qua mặt , nóng máu lạch qua bên phải , trả số , tăng ga vọt qua mặt và ... toét . Xong hàng[&o]