Em bị phốt đầu là Cần Giuộc đây bác. Lỗi Sai làn do em vượt chiếc 2b cùng chiều, đường thì vạch đứt. Ngu ngơ không biết gì ký luôn vô bb rồi lết đi đóng phạt. Cậu lính viết bb xong đưa mình còn "nhắc": "Ở đây đưa 200 là đc đi rồi, anh cãi làm gì"?!Em thấy miền Tây bắt lỗi khá đàng hoàng chứ không chơi trò bẩn bựa như Đồng Nát đâu bác![]()
Lần đó hình như 2013 hay sao ấy. Sau lần đấy em siêng còm ô ét vãi ra

Em ko rõ vụ bắn song song thì thế nào hay bắn đít. nhưng khả năng "nhân rộng" vụ chim mồi thì nhiều lắm rồi. Chỉ tiêu giao ko đạt thì phải nghĩ ra " kế" !Tối qua đoàn em mới đi từ Cà Mau về, đến thị xã Hộ Phòng (gần nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy) gặp 1 xe tải của xxxxx bật đèn xi nhan ưu tiên chạy rà rà 40km/h, sau đó là 1 em xe ben cũng bật xinhan ưu tiên, chạy sau (xe tải chính hiệu của mấy ảnh nha, không phải xe mạo danh đâu)
thế là đông đảo anh em mở mở xi nhan xin vượt ( đường thị xã, cho 50km/h nhưng cho vượt), hễ có xe nào xin vượt là mấy ảnh tấp vào lề cho vượt NHƯNG ĐỒNG THỜI TĂNG TỐC XE xxxx LÊN , THẾ LÀ AI MUỐN VƯỢT PHẢI TRÊN 50km/h mới vươt qua
Ket quả là mấy anh xxxx khác ung dung đợi cách đó 1 km thổi mệt nghỉ!
(Em nghi ngờ nên lúc vượt chạy 50 song song với anh, ngó qua thấy 1 anh lái, 1 anh cầm máy bắn tốc độ)
pó tay toàn tập