Bác nói vậy chớ CSGT toàn canh mấy khúc vắng hoe, bác chỉ cần nhíc ga 1 chút là hơn 40 rồi.Dễ bị sấy hay ko là do mình thôi bác. Đường đông xe còn chạy đều 20-30 được mà 40 lại kêu ít. Có khi cả tuần liền e đi 2B mà có khi nào kim đồng hồ hơn 40 đâu.
Nhưng cũng lạ, thường trên cầu/trong hầm, có nguy cơ nguy hiểm hơn đường bình thường, nên phải cho xe chạy nhanh hơn 1 tí (50 chẳng hạn) để thoát ra nguy cơ nguy hiểm chứ nhỉ. Chạy chầm chậm, lỡ có sự cố, ôm nhau....
Last edited by a moderator:
Trước trạm thu phí có chỗ quay đầu bên phải về nóc hầm mà bác?robertvlt22 nói:Xin mấy bác đi 2B nhẹ tay ga để không mất tiền nhé. Hôm qua em đi 2B hầm theo hướng Q1 sang Q2, thấy ở đầu hầm khúc vừa xuống dốc Cầu calmette có 1 chếc xe dream dựng xe ngay đó, em thấy lạ sao lại có người dựng xe ở đó được chứ, vừa đi qua thấy 2 bác mặc đồ thường ngồi cằm súng bắn ra, linh tính cho rằng chắc bắn tốc độ 2B rồi. Y như rằng qua bên kia ngay trạm thu phí CSGT đứng bắt toàn xe 2B, em thấy đi qua chắc 99% là dính chắc rồi, vì không còn đường nào để thoát hết.
Xin mấy bác cảnh báo người nhà lái xe đúng tốc độ và an toàn nhé.
Hay XX đứng trước luôn cả chỗ quay đầu đó?
Xuống hầm thả dốc cũng hơn 50 rồi.
Trinh sát mật phục mà. Các Bác đi trên tuyến Mai Chi Thọ cẩn thận vì CSGT thường xuyên quay phim và bắt sau đó (vượt đèn đỏ, rẽ trái khi đèn đỏ...)
Đang nói 2B mừ. Tay chứ chân nào? Bác vặn ga 2B bằng chân hả?giocuonbuibay nói:Cảm ơn bác chủ, e sẽ nhẹ chân ga

Cám ơn bác chủ, em bị dính 2tr5 4B rùi. Còn 2B em qua hầm vít nhẹ cũng 60, nặng thì 90-100. Em tởn rùi
Mà khó chịu thật chứ, em nói thật chạy 2B qua hầm 40 khó lắm, đi chậm thì thằng sau bấm coi tin tin trong hầm nữa
Em chạy 2b thấy 40km/h là cũng nhanh lắm rồi. Lên 60 là xây xẩm mặt mày và cảm thấy rất rất là nguy hiểm tới tính mạng khi đường sá quá đông như hiện nay. Nhẹ chân ga thôi mấy bác ơi.