Thằng ngu trước Thằng ngu sau.....kkkkkĐồng van điểm với bác. Em bị cúp và cúp lợi cũng nhiều gồi. Mấy thằng ngu còn nhiều lăm.![]()
Hoàn toàn đồng ý với bác nhưng nếu bác chạy chậm thì đi lane trong cho nó lành ạNhiều bác vẫn còn tư tưởng lane trái với lane phải trong khi cả 2 lane đều được phép chạy với tốc độ như nhau.
Ngày trước CTTL cho chạy một lane 100, một lane 80 thì mấy anh chửi, giờ cho chạy 2 lane 120 như nhau mấy anh cũng bảo chạy chậm không nên đi lane trái .. vậy các anh đòi 2 lane 120 như nhau để làm gì ???
Biết lái xe thì cũng biết quan sát phía trước, phía sau, nhìn gương hậu, ước lượng tốc độ, khoảng cách chứ nhể? Chẳng lẽ lúc nào cũng chạy max 120 ???
Thêm nữa, cái xe nó có cái đèn và cái kèn thì chẳng lẽ để chơi![]()
Bánh ích đi thì bánh quy lại hả bácĐồng van điểm với bác. Em bị cúp và cúp lợi cũng nhiều gồi. Mấy thằng ngu còn nhiều lăm.![]()
Bác này không thèm cúp mà còn thâm hơn . ..kkk..Hèn chi ở VN ngày nào cũng mấy chục mạng ra đi ko về
Em thì nếu nó qua được mà cắm đầu chạy thục mạng thì thôi kệ nó, lúc khác nó sẽ thấy hối hận thôi ...
May quá hả bác...kk...Ko phửa,em bị 1 lần là có 1 ông CX5 kè thằng 30 chỗ, cứ 80 2làn! Xin ko ai nhường, thì có bác Hoa Mai lên em thấy ổng dí đít con CX5 chạy trối chết...e mới đu theo qua đc 2 con rùa lờ khờ cản địa.
Có cảnh báo thì cảnh báo bác nầy nè, bác làm vậy bác bằng nó à....Thằng nào cúp đầu em, lát em cúp lại xí mạ nó lun !![]()
Không lành đâu bác ơi. Bác để ý thì thấy, CT TL hoặc các đường cho phép chạy 2 lane thì lane trong trước giờ thường cont và tải nặng nó chạy nên lúc nào đường cũng xấu hơn lane ngoài. Bác cứ tưởng tượng chạy tốc độ 90 - 100 mà nó cứ cà tưng làm sao chịu nổi?Hoàn toàn đồng ý với bác nhưng nếu bác chạy chậm thì đi lane trong cho nó lành ạ
Thường thì cứ lane trống và đường tốt là em đi để đỡ phải đu đít xe trước và dằn xóc, không kể phải trái ..
Em cũng thế, cản trở họ phía sau chẳng ích lợi gì, lại còn khó chịu...Cán bộ nào thúc đít xin vượt là em cho vượt hết!