Hạng D
11/8/20
1.825
1.206
113
58
Đề nghị sửa luật lại bắt dc mấy bé này thì cho mấy bé thế chỗ cục đá. Tìm 1 mớ xe tình nguyện cho chạy qua chạy lại dưới cầu ấy, rồi thả mấy bé xuống. Nếu k trúng xe nào xem như mấy bé chưa tới số. Bắt lên thả lại. Còn nằm dưới gầm xe thì thôi. Trả cho người nhà đem về.
Thời Teung Cổ...hì...
 
Hạng F
3/10/15
9.830
12.087
113
Các cháu khoái ném đá, khoái chơi vớ vẩn trên mạng để tiền chảy vào túi tư bản.
Thì nhà nước nên hướng cho các cháu làm việc ích nước lợi nhà như thay vì ném đá bể xe thì nên ném vào đường lưỡi bò và dùng tài năng gì đó của các em mà sang TQ thi nhau bóp dái Bình béo để cho biết mặt An Nam Đại Việt Đông Lào
 
Hạng D
21/12/17
1.772
2.737
113
40
Chắc do các thầy cô ở lớp không dạy các cháu không được ném đá gây nguy hiểm người đi lại nè. :cool: [P/s: Trước quan điểm đổ thừa cho giáo dục và nghĩ rằng giáo dục chỉ ở trường lớp và do thầy cô]
Khổ lắm bác ơi. Vợ em là giáo viên đây, em nghe bà ấy nói một câu mà nản: trong lớp đứa nào mà bản thân nó và gia đình có nhận thức tốt thì chăm lo dạy dỗ, còn đứa nào không dạy được là... bỏ luôn, kệ mày muốn làm gì thì làm.

Vợ em từng nói với một thằng học trò quậy: vào lớp em không cần chép bài, không cần nghe cô giảng, muốn ngủ cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ, chỉ yêu cầu một điều là đứng làm phiền các bạn khác lo học, cô hứa không la rầy, không trả bài mà vẫn cho em 5 điểm... và bà ấy làm đúng như đã hứa với nó.

Nguyên nhân: Trước đây có mấy giáo viên trẻ, chưa có kinh nghiệm, nghiêm khắc và bắt tụi nó học hành đàng hoàng, la rầy tụi nó, phạt tụi nó... Hậu quả là ông bà cha mẹ nó kéo vô trường làm ầm ĩ lên, nói là xúc phạm nhân phẩm nó này kia... đòi giáo viên và nhà trường phải xin lỗi... bla... bla... Chưa kể còn một trường hợp thầy giáo kia còn bị tụi nó đạp xe máy, té suýt chết nữa.

Nhớ ngày xưa, đi học mà bị thầy cô giáo la rầy hay phạt, thậm chí đánh, thì về nhà giấu tiệt chứ cha mẹ mà biết là ăn đòn thêm. Còn bây giờ thì ngược lại, đụng tới tụi nó là nó về mách lại với gia đình liền, lúc đó thầy cô giáo và nhà trường rắc rối to. Thử hỏi như vậy thì nhà trường và thầy cô giáo dạy dỗ kiểu gì cho được.
 
Hạng D
5/4/15
4.070
3.511
113
Khổ lắm bác ơi. Vợ em là giáo viên đây, em nghe bà ấy nói một câu mà nản: trong lớp đứa nào mà bản thân nó và gia đình có nhận thức tốt thì chăm lo dạy dỗ, còn đứa nào không dạy được là... bỏ luôn, kệ mày muốn làm gì thì làm.

Vợ em từng nói với một thằng học trò quậy: vào lớp em không cần chép bài, không cần nghe cô giảng, muốn ngủ cứ gục mặt xuống bàn mà ngủ, chỉ yêu cầu một điều là đứng làm phiền các bạn khác lo học, cô hứa không la rầy, không trả bài mà vẫn cho em 5 điểm... và bà ấy làm đúng như đã hứa với nó.

Nguyên nhân: Trước đây có mấy giáo viên trẻ, chưa có kinh nghiệm, nghiêm khắc và bắt tụi nó học hành đàng hoàng, la rầy tụi nó, phạt tụi nó... Hậu quả là ông bà cha mẹ nó kéo vô trường làm ầm ĩ lên, nói là xúc phạm nhân phẩm nó này kia... đòi giáo viên và nhà trường phải xin lỗi... bla... bla... Chưa kể còn một trường hợp thầy giáo kia còn bị tụi nó đạp xe máy, té suýt chết nữa.

Nhớ ngày xưa, đi học mà bị thầy cô giáo la rầy hay phạt, thậm chí đánh, thì về nhà giấu tiệt chứ cha mẹ mà biết là ăn đòn thêm. Còn bây giờ thì ngược lại, đụng tới tụi nó là nó về mách lại với gia đình liền, lúc đó thầy cô giáo và nhà trường rắc rối to. Thử hỏi như vậy thì nhà trường và thầy cô giáo dạy dỗ kiểu gì cho được.
Đồng ý với bác. Con cái phần nhiều chịu ảnh hưởng bởi văn hóa gia đình, bố mẹ, rồi đến xã hội, sau đó mới trường lớp.
 
  • Like
Reactions: tuyettinhca
Hạng D
9/1/15
2.577
3.875
113
40
Dạy bằng nước bọt như bây giờ tụi nhỏ ngày càng hư, hồi xưa roi vọt coi vậy mà thành người.
Bác nói Tui mới nói, hồi xưa nhìn thấy ông thầy giám thị là bọn tui cứ như hồn bay phách lạc. ổng mà đánh thì thôi rồi chỉ có xác định bầm mông đít. Học bài méo thuộc lên trả bài xác định luôn hai bàn tay bị khẻ 10 cái. úp mặt vào tường quỳ vỏ mít....về nhà rán nói dối té này nọ làm éo gì dám nói bị thầy cô đánh, nói ra là có mà no đòn tiếp. ấy vậy mà lứa 8X nó nên người, giờ cái lứa 0x oải quá.
 
  • Like
Reactions: TaxMan
Hạng D
8/2/17
1.112
1.714
113
36
Bác nói Tui mới nói, hồi xưa nhìn thấy ông thầy giám thị là bọn tui cứ như hồn bay phách lạc. ổng mà đánh thì thôi rồi chỉ có xác định bầm mông đít. Học bài méo thuộc lên trả bài xác định luôn hai bàn tay bị khẻ 10 cái. úp mặt vào tường quỳ vỏ mít....về nhà rán nói dối té này nọ làm éo gì dám nói bị thầy cô đánh, nói ra là có mà no đòn tiếp. ấy vậy mà lứa 8X nó nên người, giờ cái lứa 0x oải quá.
Như cái vụ 2 thằng nhỏ trèo tường vô ăn cắp trong trường học vừa rồi, đúng là 2 dân phòng đánh nặng tay, nhưng trường hợp này cũng nên đánh để tụi nó chừa. Thấy nhiều người vô bênh vực, rồi lớn hơn tí nữa, tụi nó có thể thành Lê Văn Luyện, Nguyễn Hải Dương...trộm cướp, giết người.
 
  • Like
Reactions: TaxMan